| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị:

Có thể dừng lễ khai giảng năm học mới nếu thời tiết diễn biến xấu

Thứ Ba 03/09/2019 , 20:29 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung trong công văn khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị gửi các đơn vị trực thuộc vào chiều 3/9.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các trường học trên địa bàn, tùy thuộc vào điều kiện đặc thù từng địa phương để chủ động xây dựng phương án tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Trường hợp thời tiết thuận lợi, địa bàn cư trú của học sinh không bị chia cắt, ngập lụt, các trường có thể tổ chức lễ khai giảng theo phương án chung của Sở vào ngày 5/9.

Nếu mưa kéo dài, không thể tổ chức lễ khai giảng ngoài trời, các trường sử dụng hội trường, phòng họp… để tổ chức lễ khai giảng.

Quảng Trị có thể dừng lễ khai giảng năm học mới

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu, dù thực hiện theo phương án nào, các trường cũng cần theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Đặc biệt, trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu, có thể gây nguy hiểm cho học sinh, các trường chủ động dừng lễ khai giảng 2019 - 2020. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp.

Trao đổi với NNVN, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Trước tình hình mưa lũ trùng vào thời điểm khai giảng năm học mới, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lên phương án dự phòng để có thể tổ chức lễ khai giảng an toàn, gọn nhẹ. Trường hợp thời tiết diễn xấu, có thể dừng lễ khai giảng để tổ chức vào một thời điểm khác”.

Năm học 2019 - 2020, tỉnh Quảng Trị có 366 trường học các cấp, giảm 93 trường. Năm học này, tỉnh Quảng Trị có 166.808 học sinh, tăng 1.946 học sinh so với năm học trước.

Xem thêm
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức thi IELTS tại Đồng Nai

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định Số 915/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.