| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 25/12/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 25/12/2017

'Con quan' lại làm quan một cách 'siêu tốc'..., khổ thân 'tập thể'!

Việc nhiều con “quan lớn” được bổ nhiệm một cách “siêu tốc” lần lượt được Ủy ban Kiểm tra Trung ương lôi ra ánh sáng, đã khiến dư luận từ sửng sốt đến phẫn nộ.

Từ Nguyễn Xuân Anh đến Lê Phước Hoài Bảo, Huỳnh Thanh Phong, Đinh Văn Vũ, Đinh Văn Bảo, và rất có thể còn nhiều người được bổ nhiệm siêu tốc nữa còn chưa lộ mặt.

Những “nha nội” được bổ nhiệm siêu tốc này, có một đặc điểm rất giống nhau. Thứ nhất là tuổi đều mới chỉ 30 hoặc hơn một tý. Thứ hai là chưa đủ điều kiện nắm giữ những chức vụ mà họ được bổ nhiệm, như chưa có chứng chỉ chuyên viên chính, thời gian công tác chưa đủ, không nằm trong diện quy hoạch. Và thứ ba, là mọi quy trình bổ nhiệm đều bị bỏ qua.

Trả lời báo chí về việc bổ nhiệm một cách “siêu tốc” này, những “quan bố” như ông Lê Phước Thanh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam), Huỳnh Minh Chắc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang), đều khẳng định việc bổ nhiệm đó là do tập thể quyết định, mình không dùng quyền lực để can thiệp.

Thật là khổ cho tập thể. Tập thể, trong những trường hợp này, đã bị biến thành cái thùng nước gạo, để cho các quan trút cơm khê, cơm sống vào. Tập thể là những người bàn bạc việc bổ nhiệm. Nhưng bố của những người được đưa ra bàn bạc bổ nhiệm đó lại ngồi trên cái tập thể đó, có cái uy thế trùm lên tập thể đó. Mà những người trong tập thể, thì ai cũng lo đến độ vững chắc của cái ghế, và kèm theo ghế là nồi cơm, là lộc lá... của mình!

Chỉ cần bố của người được đưa ra bàn bạc để bổ nhiệm đó không hài lòng về mình, lừ mắt với mình một cái, là cái ghế lung lay ngay. Thế nên ai nấy đều đua nhau đón ý của ông bố... của những 'ông Kễnh' đó, cốt sao cho ông Kễnh vừa lòng. Tán thành việc bổ nhiệm siêu tốc các “nha nội” kia, bất chấp quy trình, quy định của pháp luật, của những người trong tập thể, chính là món quà dâng cho ông “quan bố”.

Nếu những Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo, Huỳnh Thanh Phong... Không có những ông bố như thế, thì sao? Câu trả lời rất dễ thấy, là rất có thể họ sẽ nhập vào đội quân mấy trăm ngàn ông cử bà cử đang thất nghiệp ngoài xã hội, khi không có một vài trăm triệu đồng để “mua” một suất công chức hay viên chức, và cuối cùng là đành dấu kín những tấm bằng cử nhân để đi làm công nhân.

Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, và nói thẳng bản chất của những vụ bổ nhiệm siêu tốc trên. Đó là những vụ đưa và nhận hối lộ đích thực. Những người trong tập thể, bất chấp quy trình, quy phạm pháp luật để “đôn” những người trên vào những vị trí mà họ không xứng đáng, chính là những kẻ đưa hối lộ, mà vật đưa hối lộ ở đây là quyền chức. Còn những ông “quan bố” điềm nhiên nhìn con mình ngồi vào những chiếc ghế mà chúng không xứng đáng ngồi, chính là những kẻ nhận hối lộ.

Đưa và nhận hối lộ là tội hình sự. Vì vậy, cả người đưa lẫn người nhận đều phải bị truy cứu Trách nhiệm Hình sự.

Bình luận mới nhất