| Hotline: 0983.970.780

Đêm diệu kỳ của xứ đảo băng

Thứ Tư 15/06/2016 , 08:01 (GMT+7)

Iceland ở trận đầu tiên tại một giải đấu lớn trong lịch sử đã xuất sắc cầm hòa đội bóng lớn Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1 vào rạng sáng nay. Xứ Đảo băng rõ ràng vẫn muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình…

 
GHI BÀN
 
Bồ Đào Nha: Nani (31')
Iceland: Bjarnason (50')
 
EURO 2016 là giải đấu lớn đầu tiên mà Iceland được tham dự. Tuy nhiên,  đội bóng của quốc gia chỉ có hơn 330.000 dân này đã nhập cuộc rất hưng phấn và tự tin. Không phải Bồ Đào Nha, Iceland mới là đội nhập cuộc trận đấu tốt hơn. Họ lập tức đẩy cao đội hình và chơi tấn công dồn dập. 
 
Ngay phút thứ 3, ngôi sao sáng giá nhất của xứ Đảo băng là tiền vệ Gylfi Sigurdsson chút nữa đã mở tỷ số trận đấu, với phá xâm nhập vòng cấm bất ngờ và dứt điểm chéo góc hiểm hóc ở cự ly khá gần, nhưng rất tiếc không thắng được thủ thành Rui Patricio.
 
Không chỉ thi đấu khá mạnh mẽ trong tấn công, Iceland còn chơi vững vàng ở mặt trận phòng ngự. Họ phong tỏa khá tốt các mũi tấn công danh tiếng của Bồ Đào Nha, trong đó đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo. 
 
Bồ Đào nha gặp khá nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vào vòng cấm, thường xuyên phải giải quyết các pha lên bóng bằng những tình huống sút xa hoặc dứt điểm trong tư thế rất khó. 
 
Phải đến phút 21, Bồ Đào Nha mới tạo được cơ hội thực sự đầu tiên, khi Nani đánh đấu khá trống trải ở cự ly gần từ quả tạt của Ronaldo, song bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Iceland. Chỉ 5 phút sau, đến lượt CR7 bỏ lỡ cơ hội, khi cú đá nối ở tư thế đối mặt với thủ môn Iceland lại không trúng bóng.
 
Nani ghi bàn mở tỷ số
Nani ghi bàn mở tỷ số
 
 
Dẫu vậy, người Bồ cũng không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn đầu tiên. Phút 31, Nani đã xuất hiện đúng lúc từ đường căng ngang của Andre Gomes và đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.
 
Thay vì tiếp đà xông lên, Bồ Đào Nha lại chủ động chơi thận trọng và giảm nhịp độ trận đấu. Họ cũng tung ra được một số cú dứt điểm nữa cho đến hết hiệp 1, nhưng đều không nguy hiểm.
 
Bồ Đào Nha không thay đổi đấu pháp đó khi bước vào hiệp 2. Cộng thêm thái độ có phần chủ quan, họ bất ngờ đánh mất thế trận vào tay Iceland. Để rồi, điều tồi tệ đã xảy ra ngay ở phút 50. Hàng thủ Bồ Đào Nha thi đấu như mơ ngủ để cho Johann Gudmundsson thoải mái tạt bóng bên cánh phải cho Birkir Bjarnason trong tư thế không bị ai kèm đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Iceland.
 
Đến lúc này, Bồ Đào Nha mới cuống cuồng đẩy cao nhịp độ tấn công trở lại. Tuy nhiên, lúc này phía trước họ còn là một hàng thủ quyết liệt và chắc chắn hơn trước. Các ngôi sao Bồ Đào Nha thực tế cũng tạo ra một loạt tình huống nguy hiểm vào cuối trận. Nhưng với sự vô duyên của mình, Ronaldo và các đồng đội đều bỏ lỡ các cơ hội được trao.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với người Bồ, đó là một kết quả tồi tệ, nhưng với người Iceland đó quả là một chiến công kỳ diệu!
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
 
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Vieirinha, Pepe, Carvalho, Guerreiro; Danilo, Joao Mario (Quaresma 75'), Moutinho (Renato Sanchez 71'), Gomes; Nani; Cristiano Ronaldo.
 
Iceland: Kristinsson; Saevarsson, Árnason, R.Sigurdsson, Andre; Gudmundsson, Biggins, Gunnarsson, Katona; Bödvarsson, Sigthórsson (Finnbogason 80').
 
 
Thứ hạng bảng F sau loạt trận đầu tiên
 

 

(bongdaplus.vn)

Xem thêm
Ký ức đường Trường Sơn vẫn nguyên vẹn nhiều chi tiết sinh động

'Ký ức đường Trường Sơn' giúp công chúng hình dung rõ nét một bức tranh lịch sử, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 -19/5/2024).

Diễn viên Bình An thoát nạn khỏi đám cháy

Tối 17/5, đám cháy bùng phát tại toà nhà ở số 1174 Đường Láng(Hà Nội) khiến nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có diễn viên nổi tiếng Bình An

Lần thứ 4 vô địch liên tiếp Ngoại hạng Anh cho Man City?

Ngoại hạng Anh đã bước đến vòng đấu cuối, cuộc đua tìm ra nhà vô địch vẫn đang vô cùng căng thẳng, Man City lợi thế hơn Arsenal 2 điểm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.