| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp điện mặt trời trả lại đất lấn chiếm, khắc phục hậu quả

Thứ Sáu 17/09/2021 , 18:32 (GMT+7)

Sau khi tổ chức kiểm tra thực địa vụ doanh nghiệp điện mặt trời lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển, UBND huyện Phù Mỹ đã có báo cáo cho UBND tỉnh Bình Định.

Ngày 17/9, ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết vừa có báo cáo số 208/BC-UBND ngày 16/9 gửi UBND tỉnh Bình Định, báo cáo có nội dung  đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Bình Định giải quyết vụ Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch lấn chiếm 5,26ha đất rừng phòng hộ ven biển nằm trên địa bàn xã Mỹ An .

“Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, ngày 16/9 Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ đã tổ chức cuộc họp với sự có mặt của lãnh đạo các cơ quan liên quan để giải quyết vụ lấn chiếm đất của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư. Sau khi nghe các ngành chức năng báo cáo kết quả kiểm tra, UBND huyện Phù Mỹ đã có báo cáo trình UBND tỉnh với một số đề xuất để giải quyết vụ việc”, ông Phan Hữu Duy cho biết.

Theo đó, UBND huyện Phù Mỹ đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, buộc Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch phải trả lại 5,26ha đất lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển nằm trên địa bàn xã Mỹ An để giao lại địa phương quản lý và khắc phục hậu quả; chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc nói trên.

Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch dừng thi công trên phần đất lấn chiếm và trả lại cho địa phương. Ảnh: V.Đ.T

Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch dừng thi công trên phần đất lấn chiếm và trả lại cho địa phương. Ảnh: V.Đ.T

“Sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch dừng thi công hạng mục trên phần đất vi phạm. Chủ đầu tư đã chấp hành cho dừng thi công và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế. Nhận thấy đúng sai phạm, chủ đầu tư đã đề xuất các phương án khắc phục hậu quả”, ông Huy cho biết thêm.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thống tin, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Định giao diện tích đất thực hiện 323,5ha; trong đó, phần đất nằm trên địa bàn xã Mỹ An là 56,22 ha.

Qua kiểm tra của các ngành chức năng tại hiện trường đang xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 tại xã Mỹ An, thấy phần phía Tây Nam khu đất được UBND tỉnh cho thuê, Công ty chưa tiến hành xây dựng có diện tích gần 12ha, phần đất này vẫn còn nguyên hiện trạng cây dương và một số ngôi mộ nằm rải rác.

Còn tại phần đất phía Đông Nam không nằm trong diện tích đã giao thì Công ty đã san ủi mặt bằng và làm hàng rào với diện tích 5,26ha, phần đất này là rừng phòng hộ ven biển do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý. Từ ngày 12/8, Công ty đã dừng việc thi công và rút toàn bộ phương tiện thi công ra khỏi phần diện tích trên.

Theo ông Huỳnh Tấn Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch, việc xâm lấn đất rừng phòng hộ nói trên là do có nhầm lẫn của nhà thầu thi công, bên cạnh đó Công ty cũng thiếu sót trong việc giám sát nên đơn vị thi công đã sai sót trong xác định ranh giới cắm mốc của dự án. “Chúng tôi đã thấy sai sót và sẽ khắc phục hậu quả theo yêu cầu của chính quyền địa phương”, ông Huy khẳng định.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...