| Hotline: 0983.970.780

Dòng người viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất vẫn không dứt

Chủ Nhật 13/10/2013 , 12:52 (GMT+7)

Theo thống kê, đến sáng 13/10, đã có hơn 15 vạn lượt người đến đến viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất.

Đúng 7 giờ sáng ngày 13/10, tại Dinh Thống Nhất TP HCM, trong không khí trang nghiêm, xúc động nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn, Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.

Có gần 600 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, QK7 và các tổ chức đoàn thể, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đã tập trung tại khu vực Hội trường Thống nhất TPHCM để theo dõi Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền hình tiếp từ Nhà Tang lễ Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Cùng lúc, hàng ngàn người dân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam vẫn tiếp tục di chuyển về Hội trường Thống nhất để chờ đợi được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Hàng ngàn người đang xếp hàng trật tự vào dự lễ Truy điệu Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất TPHCM sáng 13/10

Do không đủ diện tích cho hàng ngàn người, nên phòng truy điệu chính ở Hội trường Thống Nhất được ưu tiên cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, cán bộ lão thành, người lớn tuổi và học sinh, sinh viên. Phần lớn còn lại phải đứng bên ngoài theo dõi qua màn hình lớn. Phía ngoài cổng Hội trường cũng có hai màn hình lớn, cũng chật kín người dân chăm chú, lặng lẽ dõi mắt nhìn lên.





Quang cảnh bên trong phòng Truy điệu chính và đại diện lãnh đạo TPHCM, QK7 cùng các cơ quan, ban ngành trong buổi Lễ Truy điệu lúc 7 giờ sáng ngày 13/10

Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi dõi theo những hình ảnh cảm động Lễ truy điệu được truyền tiếp từ Nhà Tang lễ Quốc gia. Sau khi Lễ truy điệu kết thúc, hàng ngàn người dân tiếp tục vào viếng và thắp những nén nhang tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến 10 giờ 45 phút sáng ngày 13/10, dòng người đến Hội trường Thống Nhất viếng Đại tướng vẫn không dứt.





Người dân vái lạy Đại tướng và những giọt nước mắt tiếc thương

Theo Ban tổ chức Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống nhất TPHCM, đêm 12/10, Ban tổ chức đã đón tiếp và phục vụ nhân dân đến viếng Đại tướng đến hơn 2 giờ sáng 13/10. Vì số lượng người muốn ghi sổ tang lớn nên Ban tổ chức đã phải tăng cường từ 6 lên 8 bàn với 32 quyển.


Người cựu binh với nỗi buồn phải xa “Anh Cả” mãi mãi

Cũng theo Ban Tổ chức, đến sáng 13/10, đã có hơn 15 vạn lượt người đến đến viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất. Trong đó, có gần 800 đoàn đến viếng Đại tướng gồm hơn 600 đoàn thuộc thành phố, 94 đoàn là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, 44 đoàn là các tỉnh, thành khác...


Cô sinh viên trường Văn Hóa TPHCM đang say sưa ngồi nghe bậc tiền bối kể chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau lễ viếng

Đặc biệt, đã có 27 đoàn từ các tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán nước ngoài tại TPHCM như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Hy Lạp, Nam Phi, Thụy Sĩ… đến viếng. Bên cạnh đó, tại các điểm tổ chức viếng Đại tướng ở Bộ Tư lệnh thành phố, các quận, huyện và tại Nhà văn hóa Thanh niên đã có hơn 40.000 lượt người đến viếng Đại tướng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm