Mờ sáng, biển bãi ngang Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vẫn còn mờ ảo trong màn sương. Nhiều người đứng trên bờ không nhìn thấy thuyền đi biển về cập bến mà chỉ nghe tiếng máy nổ lớn dần, át cả tiếng sóng biển.
Trên bờ, người nhà của ngư dân đợi để phụ kéo thuyền lên bờ và thu dọn, vệ sinh thuyền chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Thuyền đánh cá trích cập bến xã Hải Ninh. Ảnh: T. Đức.
Khi thuyền cập bến, máy tời lại nổ giòn tan để kéo thuyền lên bờ, vào sâu trong bãi cát. Những gia đình không có máy tời thì dùng dịch vụ máy cày móc cáp vào kéo lên.
Anh Nguyễn Văn Thành, chủ máy cày làm dịch vụ kéo thuyền cho biết, ngư dân xuất bến có hai lần kéo vào và kéo ra với mức chi trả 120 ngàn đồng.
Ngư dân Nguyễn Xuân Cần (thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh) vừa xong chuyến biển sáng, trong lúc chờ máy cày kéo thuyền lên bờ cho hay, trước đây không có máy tời hay dịch vụ máy cày thì mỗi lần đưa thuyền xuống bến hay kéo từ bến lên bờ phải cần đến 4 người khỏe mạnh dùng đòn dài khiêng mũi thuyền xoay ngang, sau đó lại khiêng thuyền xoay tiến lên.
“Cứ phải xoay dích dắc như vậy vài chục lần mới đưa được thuyền lên bờ hay xuống bến. Bữa nay thì khác rồi, bà con dùng máy tời hay máy cày kéo thuyền đỡ vất vả, không tốn sức và nhanh, thuận tiện”, ông Cần bộc bạch.

Mỗi chuyển biển ngư dân có thu nhập từ 500 ngàn đồng trở lên. Ảnh: T. Đức.
Thuyền ông Cần chỉ đi hai anh em, xuất bến từ 3 giờ sáng, ra vùng lộng cách bờ khoảng 5 - 7 hải lý là thả lưới, sau khi thu lưới và tranh thủ gỡ cá trên thuyền, chạy cập bến khoảng 8 - 9 giờ sáng.
“Hôm nay cá không đi tầm sáng nên được ít, chỉ khoảng 30 ký cá trích, bán được gần triệu. Trừ tiền dầu mỗi người còn được khoảng 400 ngàn đồng”, ông Cần cho biết.
Theo ông Cần, chuyến biển hôm trước hai anh em thả lưới được nhiều cá trích hơn nên thu nhập mỗi người hơn 1 triệu đồng.
Trên bến cá thôn Tân Định (xã Hải Ninh), thuyền về cập bến ngày càng nhiều hơn. Một số ngư dân thu lưới lên thuyền rồi quay vào bờ. Cập bến, lưới được vận chuyển lên tấm bạt trải rộng ra bãi cát và chủ thuyền, người nhà cùng căng lưới rung cho cá mắc lưới rơi xuống tấm bạt.

Cá trích tươi được bán với giá từ 15 ngàn đến 50 ngàn đồng mỗi kg tùy vào kích cỡ. Ảnh: T. Đức.
Khoảng nửa giờ đồng hồ thì hai tấm lưới được rũ xong, mọi người thu dọn cá thành đống nhỏ rồi cho vào khay nhựa, thùng xốp vận chuyển lên đường cái. Trên đó, ô tô thương lái đang đợi sẵn để cân và mua hàng.
“Mấy hôm nay thuyền tôi luôn trúng lộc biển. Cứ mỗi chuyến ra vùng lộng thả lưới đều được 3 - 4 tạ cá trích, thu về được 5 - 6 triệu đồng. Trừ tiền dầu đèn mỗi người cũng được 1,5 triệu đồng cho mỗi chuyến biển", ngư dân tên Hải cho hay.
Hải Ninh là xã bãi ngang nên việc khai thác hải sản gặp nhiều khó khăn. Phương tiện đánh bắt chủ yếu là các loại thuyền bơ nan có công suất nhỏ, khai thác vùng lộng gần bờ và thời gian khai thác trên biển trong khoảng 1 ngày đêm, sản lượng thấp và thủy sản bán với giá không cao.
Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay bà con vùng biển này được mùa cá trích, ngư dân có thu nhập mỗi chuyến ra khơi từ 500 ngàn đồng trở lên.

Ngư dân Hải Ninh chuẩn bị lưới cho chuyến biển. Ảnh: T. Đức.
Theo ông Phan Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, hiện toàn xã có trên 850 thuyền bơ nan đánh bắt gần bờ. Những ngày sau Tết, bà con ở các thôn đều đồng loạt ra khơi và thu được sản lượng cá trích cao nên có thu nhập đáng kể.
“Vụ cá trích thường kéo dài đến cuối tháng 4 mới hết nên bà con đang tích cực bám biển, có thu nhập cao và ổn định”, ông Liệu cho biết.
Trên bến thuyền, anh Hoàng Văn Thơ đang lúi húi bảo dưỡng động cơ thuyền máy. Anh cho nổ thử, tiếng máy rền ấm, anh cười vui: “Phải tranh thủ ra khơi từng ngày để tăng thu nhập. Chỉ mong mỗi chuyến biển có thu nhập từ 5 - 7 trăm ngàn đồng là an tâm”.