| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục tấn dầu vón cục dạt vào bờ biển Quảng Trị

Thứ Năm 09/09/2021 , 18:30 (GMT+7)

Tại một số địa phương thuộc huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuất hiện tình trạng dầu vón cục dạt vào bờ biển với khối lượng hơn chục tấn, kéo dài hàng chục km.

Dầu vón cục dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Dầu vón cục dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Ngày 9/9, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, vừa có báo cáo gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Trị về tình hình kiểm tra hiện tượng dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, những ngày qua, tại bờ biển các xã Vĩnh Thái, Kim Thạch và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh xuất hiện tình trạng dầu vón cục dạt vào với khối lượng hơn chục tấn, kéo dài hàng chục km.

Qua kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 12 km dọc bờ biển xã Vĩnh Thái có hiện tượng dầu vón cục trôi dạt vào. Chiều ngang trung bình bờ cát có dầu khoảng 1 - 2 m, khối lượng khoảng 7 tấn dầu vón cục.

Tại xã Kim Thạch, khoảng 6 km bờ biển xuất hiện tình trạng này với chiều ngang trung bình bờ cát có dầu từ 1 - 2 m, khối lượng khoảng 4,5 tấn dầu. Dọc bờ biển Cửa Tùng, tình trạng dầu vón cục dạt vào kéo dài khoảng 3 km với khối lượng khoảng 2 tấn.

Theo UBND huyện Vĩnh Linh, dầu vón cục trôi dạt dọc bờ biển được xem là chất thải nguy hại và phải được thu gom, xử lý. Vì vậy, huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, xây dựng phương án xử lý dầu vón cục và hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển.

Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị chuyên môn của sở đã đến bờ biển các xã, thị trấn trên ghi nhận, kiểm tra. "Tỉnh sẽ sớm có biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải này"- ông Khoa khẳng định.

Xem thêm
Dấu hiệu trục lợi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng xây nhà, trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường từ dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất