| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt thanh niên xin gia nhập lực lượng kiểm ngư

Thứ Tư 14/05/2014 , 09:32 (GMT+7)

Rất nhiều cuộc điện thoại của các thanh niên, sinh viên gọi đến Đường dây nóng của Cục Kiểm ngư bày tỏ sự căm phẫn với hành động của Trung Quốc và mong muốn xin gia nhập lực lượng kiểm ngư ra biển đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

>> Giàn khoan trái phép HD 981 - Góc nhìn toàn cảnh

Đó là thông tin của ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết tại cuộc họp với các cơ quan báo chí chiều qua (13/5).


Lãnh đạo, cán bộ Cục Kiểm ngư tại cuộc họp

Theo ông Oai, đến thời điểm này, đã có tổng cộng 9 cán bộ kiểm ngư bị thương trong quá trình đấu tranh bảo vệ trước hành vi xâm phạm chủ quyền của tàu Trung Quốc. Toàn bộ 9 cán bộ này sau khi được chăm sóc tại chỗ trên tàu đã bình phục hoàn toàn và tình nguyện ở lại trên tàu tiếp tục chiến đấu.

“Những ngày qua, không những ngư dân, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài sôi sục trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc, mà dư luận quốc tế cũng góp nhiều tiếng nói ủng hộ Việt Nam, bởi cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam là chính nghĩa, hành vi vi phạm của Trung Quốc là phi nghĩa” – ông Oai xúc động nói.

Về phía ngư dân, mặc dù những ngày qua, ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển mà Trung Quốc đặt giàn khoan liên tục bị tàu Trung Quốc quấy phá ngăn cản, song họ vẫn kiên trì bám biển, tiếp tục ra khơi. Cụ thể tới ngày 12/5, hàng trăm tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục tới vùng biển Trung Quốc đặt giàn khoan.

Tới hôm qua (13/5), thông tin cho biết có ít nhất khoảng 20 tàu cá đã tiếp cận rất sát khu vực giàn khoan Trung Quốc khoảng 20 hải lí để tiếp tục khai thác đánh bắt bình thường. Tại khu vực này, ngoài sự bảo vệ của các lực lượng chức năng của Việt Nam thường xuyên có mặt, các tàu Trung Quốc cũng không dám có các hành động đối với tàu cá ngư dân giống như đối với các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Đối với lực lượng kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ trên biển, ông Oai cho biết khá vất vả bởi phải túc trực liên tục 24/24h, hiện lại đang là mùa gió nam, gió và sóng rất mạnh, tuy nhiên cán bộ kiểm ngư đã thường xuyên nhận được sự động viên, tiếp tế kịp thời và đầy đủ từ các tàu ở đất liền ra thăm hỏi nên tinh thần của anh em là luôn sẵn sàng bám trụ.

Về phía Cục Kiểm ngư, trong những ngày qua đã liên tục duy trì đường dây nóng 24/24h (số ĐT 0462.737.323) nhằm ghi nhận thông tin của ngư dân cũng như ý kiến phản hồi của người dân cả nước về các vụ ngăn cản trái phép của phía Trung Quốc trên biển, qua đó trung bình mỗi ngày đã có khoảng trên 50 cuộc điện thoại của ngư dân, các cơ quan, các nhà hảo tâm muốn hỗ trợ lực lượng kiểm ngư.

Trong đó, đã có hàng nghìn cuộc điện thoại của nhân dân gọi tới đường dây nóng của lực lượng kiểm ngư bày tỏ sự bức xúc trước hành động ngang ngược xâm chiếm vùng biển của phía Trung Quốc. Đặc biệt, rất nhiều thanh niên, nhất là sinh viên khi gọi tới đường dây nóng đã bày tỏ tâm huyết và mong muốn được tiếp nhận để tình nguyện ra khơi cùng lực lượng kiểm ngư góp phần công sức đấu tranh ngăn chặn hành vi của Trung Quốc.

Tại cuộc họp với các cơ quan báo chí hôm qua, Công đoàn ngành GTVT đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ Cục Kiểm ngư nhằm thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ kiểm ngư đang làm nhiệm vụ với số tiền 300 triệu đồng. Thay mặt Tổng cục Thủy sản và Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Ngọc Oai bày tỏ sự xúc động và cảm ơn của lực lượng kiểm ngư.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm