| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII

Thứ Sáu 02/10/2020 , 17:24 (GMT+7)

Ngày 2/10, tỉnh Bình Định đã khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII (2020 – 2025).

Dự Đại hội có ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các vị lãnh đạo của tỉnh Bình Định cùng 229 đại biểu là đại diện chiến sỹ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, địa phương tôn vinh, lựa chọn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định đây là ngày hội lớn của các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, cho biết trong giai đoạn 5 năm thực hiện, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương phát riển năng động, vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung.

Kết quả 5 năm qua, tỉnh Bình Định đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,4%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 48.525 tỷ đồng, tốc độ thu tăng bình quân 15,75%/năm vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân... có nhiều tiến bộ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ trên 63%), bình quân số tiêu chí/xã là 17,1 tiêu chí và dự kiến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 85/121 xã, đạt tỷ lệ trên 70%, vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đến năm 2020 có 61 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 – 2020, có 4.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 33.000 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp  trên địa bàn lên 7.500 doanh nghiệp, tăng 15%; có 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư với vốn đăng ký mới là 307,6 triệu USD. Nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài lên 80 dự án, số vốn đăng ký 709,3 triệu USD.

Đến nay, hàng hóa của các doanh nghiệp Bình Định đã xuất khẩu sang 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp ước đạt trên 4.000 triệu USD, chiếm 97,8% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đọc báo cáo tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đọc báo cáo tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngoài ra, Bình Định đã triển khai thực hiện 238 cánh đồng mẫu lớn, trong đó có 4 đề án cánh đồng mẫu lớn với 690 ha, năng suất lúa tăng từ 1,5-2 tạ/ha so với khu vực ngoài đề án. Bên cạnh đó, tổng sản lượng khai thác thủy sản bình quân 5 năm đạt là 232.416 tấn, tăng hơn 19,2%. Các dự án trồng rừng được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%...

Trong 5 năm qua, địa phương tổ chức triển khai 77 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, trong đó có 57 đề tài, dự án đã được nghiệm thu và 34 đề tài đang thực hiện. Ngoài ra, địa phương có hơn 1.100 đề tài, sáng kiến được các cấp công nhận; 128 trí thức tiêu biểu được tôn vinh.

Giai đoạn 2015-2020 đã có 66.690 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp Trung ương có 86 hộ, cấp tỉnh có 1.455 hộ, cấp huyện có 8.914 hộ, cấp xã có 56.230 hộ với mức thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm…

Bình Định đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2021-2025, tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng tăng 7,0 - 7,5%... GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 16.000 tỷ đồng, phấn đấu cân đối thu - chi ngân sách địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 6.000 triệu USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP…

Lễ Dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Lễ Dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, thời gian tới Bình Định sẽ tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Phấn đấu đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch... Xây dựng Bình Định trở thành điểm du lịch 3 tốt, 3 không. Trong đó, lấy điểm nhấn Quy Nhơn thành phố du lịch sạch ASEAN, phấn đấu năm 2025 thu hút 8 triệu lượt khách du lịch.

Tại Đại hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định đã trao huân chương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...