| Hotline: 0983.970.780

Khi chồng là hậu phương

Thứ Sáu 19/12/2014 , 08:21 (GMT+7)

"Sự nổi tiếng của tôi bây giờ phần nhiều là do tôi có được một “hậu phương” vững chãi” - Diễn viên Nguyệt Hằng bắt đầu câu chuyện gia đình bằng sự tự hào về chồng - diễn viên Anh Tuấn.

“Người ta thường nói “Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng của một người phụ nữ”. Nhưng tôi lại đi ngược câu nói ấy." - Nguyệt Hằng vui vẻ chia sẻ thêm

Chuyện tình của cặp diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình này được nhiều người nhắc đến như là mình chứng cho mô típ cổ tích “công chúa và chàng ngốc”. Tình yêu ấy bắt đầu từ những sự trái ngược nhau và kết thúc viên mãn sau khi trải qua những thăng trầm.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn là đồng môn lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Nàng vốn là tiểu thư của một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật (cha là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt). Trong khi đó, chàng lại rất hoàn cảnh bởi phải sống xa cha mẹ từ nhỏ. Sự khác biệt đã tạo nên hai cá tính không chút tương đồng. Nguyệt Hằng xinh đẹp, nết na bao nhiêu thì Anh Tuấn lại cục mịch, bất cần bấy nhiêu.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà ba năm sau, chính tôi lại là người “đổ” trước. Khi phát hiện ra sự lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi ngỡ ngàng nhận ra là đã yêu”, Nguyệt Hằng nhớ lại.

Ngày ra mắt, bố mẹ Nguyệt Hằng không mặn mà gì với chàng con rể kém con gái họ… 1 tháng tuổi. Nhưng bằng bản lĩnh của một chàng trai sớm tự lập, Anh Tuấn đã thuyết phục được bố mẹ vợ giao “bảo bối” của gia đình cho mình. Một đám cưới giản dị vào năm 1996 đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bạn bè.

Sau tuần trăng mật ngọt ngào, cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với những khó khăn của nghiệp diễn. Cảnh nhà thuê, rồi những lo toan khi đứa con đầu lòng ra đời, Anh Tuấn mới thấy hết sự ràng buộc kinh tế vào gia đình nhỏ của mình.

Thị trường phim những năm cuối thập niên 90 (TK XX) rất hạn hẹp. Cả năm trời hai vợ chồng chỉ đóng được một, hai phim. Lương của một diễn viên phụ như Anh Tuấn mỗi tháng tầm một triệu đồng. Số tiền này với người độc thân thì xoay xở sao cũng được, nhưng với người đã có gia đình, như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu.

16-13-33_nh1

“Gần hai chục năm bên nhau nhưng chưa bao giờ tôi nghe câu "Anh yêu em" từ chồng. Anh bảo không thể nói được câu đó và chỉ thể hiện tình yêu bằng những hành động. Dù có xa vợ cả tháng trời, anh cũng chỉ nhắn một dòng "Nhớ vợ quá..." chứ không thể có câu mùi mẫn hơn.
Có lẽ sự mộc mạc ấy khiến tôi ngày càng yêu chồng mình và chừng mực hơn với những hào nhoáng của đời sống nghệ sĩ”, Nguyệt Hằng chia sẻ.

Những khó khăn chồng chất đã khiến Anh Tuấn đi đến quyết định bỏ nghề diễn vào năm 1998. “Khi nghe chồng nói sẽ thôi diễn, tôi biết anh sẽ buồn khổ và day dứt rất lâu. Có nhiều đêm, anh ghé vào nhà hát thăm đồng nghiệp, thấy họ đang tập vở mới, anh lặng lẽ ra về và đi uống rượu một mình. Nhưng trước mặt vợ con, anh vẫn hóm hỉnh, lạc quan với quyết tâm ổn định kinh tế. Anh vẫn tự nhủ, dù phải đi làm thuê anh cũng sẽ dồn sức cho cái tên Nguyệt Hằng tỏa sáng”, nữ diễn viên tự hào kể về chồng.

Rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ, Anh Tuấn lao vào kinh doanh với ước mơ mua được cho vợ con một căn nhà. Nhưng chàng Ngôn trong phim "12A và 4H" lại thất bại liên tiếp.

Từ cửa hàng thời trang, quán cà phê đến quán ăn của anh mở ra, tất cả đều tồn tại không quá… 2  năm. Nhưng thấy sự vất vả của nghề diễn mà vợ đang theo đuổi, Anh Tuấn lại có động lực để tiếp tục theo đuổi những dự án còn dang dở. Hiện cửa hàng cafe - kem tươi - Internet ở 28 Văn Cao do anh làm chủ đang đi vào ổn định.

“Chuyện kinh doanh, chồng không muốn tôi bận tâm nên anh thường kiêm luôn cả những việc của phụ nữ như dọn dẹp, trang trí. Nên dù mang tiếng là bà chủ nhưng tôi không biết gì về cửa hàng cả. Những lúc phải “xắn tay” quản lý khi chồng đi vắng quả là cả một thử thách với tôi”, Nguyệt Hằng chia sẻ.

Sau những mải mê với chuyện kiếm tiền, Anh Tuấn lại lặng lẽ trở về vai trò một người chồng chu đáo. Nguyệt Hằng vốn là người say nghề, ham việc nên nhiều đêm diễn về, chị chỉ kịp tắm rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Sợ chị đói, ảnh hưởng đến bệnh dạ dày, có khi nửa đêm Anh Tuấn dậy nấu mì cho vợ, khi bưng lên thì chị đã ngủ tự bao giờ.

Sáng ra, nhìn tô mì nguội ngắt, chị biết đêm qua anh lại mất ngủ vì lo lắng và thương chị vất vả. Những hành động nhỏ nhặt thôi, nhưng vẫn làm Nguyệt Hằng bật khóc mỗi khi nhớ lại.

Có những lần, vì trái tính nên cặp vợ chồng này đã cãi nhau rất to. Cùng giận hờn, trách móc, bỏ đi và nghiêm trọng nhất là… viết đơn li hôn. Rất may, khi cả hai đem đơn ra nộp thì hôm đó phường không làm việc. Thế là vợ chồng đem đơn về... tự hòa giải.

“Sau lần đó, tôi nhận ra, dù có khắc khẩu hay trái tính nhau đến nhường nào, chúng tôi vẫn không thể rời nhau. Bởi lẽ, chính anh đã cho tôi sự nghiệp, sự nổi tiếng, tuổi trẻ và đặc biệt là những đứa con. Thiếu anh, chắc có lẽ tôi sẽ trắng tay. Nên giờ nghe nhắc đến đơn li dị là tôi lại ngượng và… sợ”, Nguyệt Hằng tâm sự.

Và sau những thăng trầm, gia đình nổi tiếng này đang tràn ngập tiếng cười trong căn nhà nhỏ nhắn trên phố Đội Cấn (Hà Nội). Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi anh chị vừa chào đón thêm thành viên thứ năm - cu Tít, sau hai người chị Hằng Vy và Hằng Vân, thỏa mãn ước mơ đủ nếp đủ tẻ cho gia đình.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm