| Hotline: 0983.970.780

Không còn lo nạn hái trộm cà phê

Thứ Sáu 10/12/2021 , 11:00 (GMT+7)

ĐẮK LẮK Nhờ đẩy lùi được nạn hái trộm cà phê, nông dân đã yên tâm thu hoạch đúng thời vụ, không còn phải thu non, giúp đảm bảo năng suất, chất lượng...

Nhằm giúp nông dân thu hoạch cà phê an toàn, Công an xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk ) đã và đang triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, đặc biệt là nạn trộm cắp cà phê.

Trước đây, cứ đến mùa thu hoạch cà phê là gia đình anh Y Sương H’Wing ở buôn Sah A, (xã Ea Tul) rất lo lắng bởi nạn trộm cắp cà phê. Dù diện tích của gia đình chỉ có 4 sào nhưng do rẫy nằm cách xa nhà, khó trông coi nên có những năm khi cà phê chưa chín rộ anh đã bắt đầu thu hoạch đại trà do sợ bị hái trộm.

Năm nay, bà con xã Ea Tul đã yên tâm thu hoạch cà phê. Ảnh: T.Dũng. 

Năm nay, bà con xã Ea Tul đã yên tâm thu hoạch cà phê. Ảnh: T.Dũng. 

Bước vào vụ thu hoạch năm nay, được chính quyền địa phương tuyên truyền và lực lượng Công an xã thường xuyên đi tuần tra trên rẫy cà phê, trên những tuyến đường… nên anh Y Sương rất yên tâm, nỗi lo nạn trộm cắp cà phê đã không còn…

Anh Y Sương chia sẻ: Vườn cà phê của gia đình dễ đi lại nên các đối tượng trộm cắp thường xuyên ghé thăm, không năm nào không mất. Năm ít nhất cũng 3 - 4 bị trộm, nhiều lên đến 8 lần… Vụ thu hoạch cà phê năm nay, lực lượng công an thường xuyên tuần tra nên nạn trộm cắp đã giảm rất nhiều, đến thời điểm nay gia đình chưa phát hiện vụ trộm nào…

Ea Tul là vùng chuyên canh cà phê lớn của huyện Cư M’gar, tổng diện tích lên đến hơn 4.280ha, trong đó có 3.876ha đang trong giai đoạn kinh doanh. Với địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều diện tích cà phê nằm cách xa khu dân cư nên việc trông coi thường gặp khó khăn, nhất là vào vụ thu hoạch. Đây cũng là thời điểm kẻ xấu trà trộn, giả người làm thuê hoặc lợi dụng sơ hở của bà con để thực hiện hành vi trộm cắp nông sản.

Công an xã Ea Tul tuyên truyền các đại lý thu mua nông sản không tiếp tay cho đối tượng hái trộm cà phê. Ảnh: T.Dũng.

Công an xã Ea Tul tuyên truyền các đại lý thu mua nông sản không tiếp tay cho đối tượng hái trộm cà phê. Ảnh: T.Dũng.

Nắm bắt tình hình trên, trước khi bước vào mùa thu hoạch cà phê, Công an xã Ea Tul đã phối hợp với chính quyền địa phương lập 4 tổ tuần tra, kiểm soát trong khu vực có cà phê nhằm phát hiện, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu trộm cắp.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhân công từ địa phương khác đến, không để kẻ xấu trà trộn vào gây mất trật tự, trộm cắp cà phê của dân. Ngoài ra, Công an xã còn tuyên truyền, vận động các đại lý thu mua nông sản phát huy tinh thần tự giác tố giác tội phạm, không thu mua các sản phẩm cà phê non, cà phê không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc…

Anh Đinh Duy Thịnh ở buôn Sah A (xã Ea Tul) cho biết, ngoài bán tạp hoá, gia đình còn thu mua thêm nông sản của bà con, lượng nông sản mua mỗi năm rất lớn… Thấy những ai bán cà phê ở những khung giờ bất thường, trẻ nhỏ mang bán, hay cà phê tỷ lệ chín rất thấp, bán với số lượng nhỏ lẻ, thấp chí chỉ vài kg… Với những người hợp này, dù có rẻ cỡ mấy anh cũng kiên quyết không mua, không tiếp tay cho trộm cắp…

Thiếu tá Y Kiêm Mlô, Phó trưởng Công an xã Ea Tul cho biết, mùa thu hoạch cà phê năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Ea Tul cơ bản được giữ vững, nạn hái trộm cà phê đã được kiềm chế. Người dân an tâm thu hoạch cà phê đúng tiến độ, đảm bảo năng suất, chất lượng… do không còn sợ trộm, phải thu non.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất