| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 03/06/2020 , 08:37 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 08:37 - 03/06/2020

Lại chuyện trên bảo dưới không nghe

Việc nhỏ như cái tăm. Không chỉ thành phố, mà cả Thủ tướng cũng phải đôn đốc.

Ngày 17/5/2018, UBND thành phố Hà Nội có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ứng dụng công nghệ cao Dương Hạ (DA Dương Hạ)” của hợp tác xã liên minh chăn nuôi Phúc Thọ (gọi tắt là HTX, có trụ sở tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Theo đó, dự án được triển khai trên 2,5 ha tại xã Ngọc Tảo trong thời hạn 49 năm, với số vốn 25 tỷ đồng.

Chủ trương đầu tư này được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của kỳ họp thứ 7 (5/12/2018).

Đây là dự án thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất không qua đấu giá. Kinh phí giải phóng mặt bằng do thành phố chi trả.

HTX đã hoàn tất mọi thủ tục chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, thông báo thu hồi đất, phương án đền bù với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng, niêm yết công khai, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội bàn giao bản định vị mốc từ ngày 20/12/2018.

Nhưng UBND huyện Phúc Thọ nhất định yêu cầu HTX phải ứng trước 7,5 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng thì mới giao đất, dù việc đó trái hoàn toàn với điều 32 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, điều 13 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội và Quyết định 4645/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hà Nội giao cho Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành giải quyết dứt điểm mặt bằng của dự án Dương Hạ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/4/2014.

Cuối tháng 3/2020 đến nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng có văn bản yêu cầu UBND thành phố Hà Nội giải quyết việc giao đất của dự án Dương Hạ.

Việc nhỏ như cái tăm. Không chỉ thành phố, mà cả Thủ tướng cũng phải đôn đốc. Thế nhưng đến nay, mọi việc vẫn không hề nhúc nhích. Rất nhiều lần HTX đến làm việc với UBND huyện Phúc Thọ và thanh tra TP. Nhưng chỉ nhận được những câu trả lời quanh co.

Tiểu thuyết “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan có đoạn anh Pha đến cửa quan xin gặp quan huyện.

Nghe cậu lính lệ gác cửa hỏi “có gì không?”, anh vừa trả lời “có thư của ông Nghị tôi đây” thì lập tức bị cậu lệ cho một quả đấm vại quai hàm rồi tống ra ngoài vì: cậy có Nghị à? Nghị thì đến... ngày kia. Chỉ đến khi anh “xùy” ra một số tiền, thì mới được cậu lệ “giải quyết”.

Phải chăng đoạn văn trên chính là nhà văn viết cho ban lãnh đạo HTX liên minh chăn nuôi Phúc Thọ bây giờ? Họ đến gặp UBND huyện Phúc Thọ và Thanh tra TP Hà Nội để giải quyết việc được giao mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng và UBND thành phố Hà Nội.

Nhưng, cũng giống như anh Pha, chỉ vì họ không hiểu cái lệ “có gì không?” ở những nơi đó, nên dù có rạc cẳng cũng chỉ đến rồi lại về.

Cái “gì” ở đây là cái khác chứ hoàn toàn không phải là những văn bản chỉ đạo kia. Không có “cái gì” đó, thì dù có cả đống văn bản chỉ đạo của cấp cao nhất, cũng phải “đến ngày kia”.