| Hotline: 0983.970.780

Lực lượng 'mũ nồi xanh' Việt Nam tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm 25/07/2024 , 19:04 (GMT+7)

Lực lượng 'mũ nồi xanh' Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Abyei, Nam Sudan tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bàn thờ được cán bộ Đội Công binh số 2 Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei lập nhằm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Bàn thờ được cán bộ Đội Công binh số 2 Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei lập nhằm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Chiều ngày 25/7 (giờ Việt Nam), thông tin từ lực lượng mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei cho biết, vào lúc 8:00 giờ ngày 25/7 (giờ địa phương), tại căn cứ Highway, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei đã trang trọng tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo nghi thức Quốc tang.

Tham dự buổi lễ có toàn thể lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Đội Công binh số 2 Việt Nam tại Phái bộ UNISFA và lãnh đạo, chỉ huy, đại diện các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ.

Đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái bộ UNISFA, Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể đất nước Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và hàng triệu người tiếc thương cho cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Phái bộ UNISFA viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Phái bộ UNISFA viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất và ông đã sống với danh dự cho đến giây phút cuối cùng. Hơn 60 năm cống hiến cho đất nước, với tư cách là Tổng Bí thư, ông đã dẫn dắt Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Từ một thanh niên trẻ kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 23 tuổi, ông đã giữ vững cam kết, một lòng cống hiến hết mình và trao đi toàn bộ cho đến tận lúc cuối đời.

Tôi biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như người anh cả đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và tất cả mọi người đều tiếc thương vô hạn với sự ra đi của ông. Nhưng tôi tin và hi vọng rằng, di sản mà ông để lại sẽ sống mãi với người dân Việt Nam. Những gì ông đã và đang làm sẽ được tiếp tục hoàn thành trong tương lai", Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã viết sổ tang và được lắng nghe những chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam, Tổ phó Tổ tham mưu - hành chính, Đội Công binh số 2 Việt Nam cho biết, khi nhận tin đồng chí Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng qua đời, cả đơn vị đều bồi hồi và xúc động.

"Cảm giác của tôi như mất đi một người thân trong gia đình. Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng, phải phấn đấu học tập theo những lời căn dặn của Tổng Bí thư lúc đương thời. Đấy là danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất", Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam, Tổ phó Tổ tham mưu - hành chính, Đội Công binh số 2 Việt Nam chia sẻ.

Nghi thức treo cờ rủ trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Nghi thức treo cờ rủ trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh số 2 Việt Nam, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về mặt bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng. Không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới suy tôn, quý trọng. 

"Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Biến đau thương thành những hành động cụ thể, thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ, cán bộ, nhân viên Đội công Binh Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước, có quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế, hỗ trợ chính quyền và người dân trong khu vực, cải thiện điều kiện sống, hoàn thiện xuất sắc mọi nhiệm vụ", Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ nói.

Công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 tại Nam Sudan. Ảnh: BVDC.

Công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 tại Nam Sudan. Ảnh: BVDC.

Cùng ngày, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan đã lập bàn thờ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những chữ cái được cắt cẩn thận, tấm vải đen băng tang được là phẳng, bức ảnh được lồng vào khung hình một cách trang nghiêm, bàn thờ đơn sơ nhưng gửi gắm trong đó là nỗi tiếc thương vô hạn của mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh, thành kính, tiễn biệt vị lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tại Abyei và Nam Sudan, những chiến sĩ mũ nồi xanh đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự tin tưởng, tình cảm yêu quý của Tổng Bí thư đối với người lính bộ đội Cụ Hồ.

Xem thêm
Gỡ thẻ vàng IUU: Phải truy trách nhiệm người đứng đầu

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu như vậy khi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Quảng Trị.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

'Cấp cứu' đê điều, thủy lợi sau bão: [Bài 2] Trắng đêm tiêu úng cứu cây trồng

Vượt qua hiểm nguy từ mưa bão, thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, những công nhân thủy lợi thuộc Công ty Bắc Nam Hà ngày đêm cứu lúa, hoa màu.

Hậu phương vùng lũ quét Làng Nủ

Người phụ nữ nhanh nhẹn như con thoi chạy qua chạy lại giữa hai điểm trường Làng Nủ; chiếc điện thoại lúc nào cũng nóng ran bởi các cuộc điện thoại liên tục đổ về.