Chị Đỗ Thúy Hà, Giám đốc NH NN-PTNT Thoại Sơn - An Giang
Không phải người An Giang mà bao nhiêu năm qua chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, sức trẻ cho mảnh đất An Giang, cho Ngân hàng NN-PTNT Thoại Sơn. Chị bảo nghề của chị là nghề làm dâu nông dân...
Chị Đỗ Thúy Hà sinh ra ở Bắc Ninh. Năm 1979, khi 19 tuổi vừa mới tốt nghiệp Trường Trung học Ngân hàng 1 Trung ương, chưa kịp về thăm nhà ngày nào, chị đã nhận ngay nhiệm vụ tăng cường cán bộ qua đất bạn Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Tháng 4/1980, do yêu cầu công việc chị trụ lại An Giang mà không trở ra Bắc. Chị trở thành cán bộ tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang. Ở đây chị đã gặp người bạn đời của mình- anh Đỗ Đình Tăng, hiện là Phó phòng Kế hoạch tổng hợp (NH NN-PTNT tỉnh).
Về công tác tại NH NN-PTNT Thoại Sơn từ những ngày cuối năm 1982, với kiến thức nghiệp vụ được đào tạo bài bản, chị đã được đề bạt lên Phó phòng rồi Trưởng phòng Tín dụng, sau đó là Phó giám đốc và bây giờ là Giám đốc NH NN-PTNT Thoại Sơn. Trong công việc, chị nỗ lực làm việc không nề hà gian khó, nhưng chị cũng là người thẳng thắn, cương trực, dám bảo vệ tới cùng quan điểm, luôn giải quyết công việc đúng với nguyên tắc. 26 năm qua, những đóng góp của chị cho NH NN-PTNT Thoại Sơn là không nhỏ.
Chị Hà tâm sự: Vừa qua nông dân nuôi tôm càng xanh bị lỗ từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/hộ, ngân hàng vẫn tiếp tục cho vay vốn bám con tôm, với hy vọng bà con sẽ thoát khỏi cơn bĩ cực có tiền trả ngân hàng. Thời gian gần đây khi lúa liên tục bị rớt giá, nông dân gặp khó khăn thì ngân hàng đã cho vay lãi suất thấp trên 10 tỷ đồng để nông dân trả phần chi phí phân thuốc, BVTV, khi bán được lúa trả lại ngân hàng...
Ở vị trí một giám đốc, chị vẫn đầy bản lĩnh trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, sự xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn, trước áp lực kềm chế lạm phát, thắt chặt đồng tiền của Ngân hàng Nhà nước việc kinh doanh càng trở nên khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, chị vẫn bình tĩnh, tích cực nghiên cứu thị trường và tìm các giải pháp “trói” khách hàng với mình, theo kiểu “lạt mềm buộc chặt”...Nhờ đó vốn huy động của NH NN-PTNT Thoại Sơn vẫn ổn định, vẫn đảm bảo mức độ tăng trưởng.
Từ chỗ không một người thân, từ chỗ “bơ vơ” nơi đất khách quê người, giờ đây Thoại Sơn- An Giang đã là quê hương, NH NN-PTNT đã là một gia đình lớn của chị Hà.
Ông Vũ Quang Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục HTX tỉnh An Giang: NH NN-PTNT huyện Thoại Sơn thực hiện đề án 31 của UBND tỉnh An Giang, dẫn đầu về số vốn cho nông dân vay trên 40 tỷ đồng mua máy GĐLH lên đến 120/500 máy toàn tỉnh, với lãi suất bằng không, hoàn vốn trong vòng 3 năm.