| Hotline: 0983.970.780

Người dân lánh siết nợ, mong tiền hỗ trợ từng ngày

Thứ Năm 25/07/2019 , 08:51 (GMT+7)

Đó là hoàn cảnh khốn khó của gia đình anh Đinh Thế Thảo, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, khi mà đàn lợn nhà anh đã chết hết từ lâu bởi dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), món nợ 1 tỷ đồng vẫn sinh lãi hàng ngày còn tiền hỗ trợ tiêu hủy thì chưa thấy đâu.

01-28-43_3
Người nông dân nghèo Đinh Thế Thảo nay chỉ biết trông chờ vào tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Quyết định đầu tư chăn nuôi lợn, anh Đinh Thế Thảo đã vay ngân hàng và vay lãi ở bên ngoài số tiền 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, lấy con giống và mua cám cũng như thức ăn chăn nuôi. Những tưởng công việc chăn nuôi của anh sẽ tiến triển theo hướng tích cực do được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính và kỹ thuật.

Thế nhưng trớ trêu thay, DTLCP ập đến, đàn lợn của anh đã phải tiêu hủy hết với tổng trọng lượng lên đến hơn 6.000 kg. Lợn thì đã chết hết nhưng món nợ 1 tỷ vẫn còn đó, giờ đây cả gia đình người nông dân nghèo chỉ trông mong vào số tiền hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh từ Nhà nước.

Ấy vậy mà tính từ thời điểm phải tiêu hủy đến nay đã hơn 5 tháng, người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mặc dù hộ chăn nuôi của anh Thảo nói riêng và xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nói chung là một trong những địa phương đầu tiên bùng phát DTLCP trên cả nước. Mong muốn duy nhất của anh Thảo hiện giờ chỉ là sớm nhận được tiền hỗ trợ để có thể trả bớt nợ và có vốn để xoay vòng.

“Có những hôm chủ nợ họ đến đòi tiền, nhà tôi phải tránh đi chỗ khác vì họ đến đòi nhiều lần rồi mà gia đình đang quá khó khăn và cạn kiệt, không có tiền để trả cho họ” – người mẹ già của anh Thảo rơm rớm nước mắt.

Tình hình chăn nuôi hiện nay của người dân xã Đông Đô rất ảm đạm. Do sự hoành hành của DTLCP, tổng đàn lợn trên địa bàn đã bị giảm gần một nửa, từ hơn 12.000 con xuống khoảng 7.000 con. Xã đã tiến hành tiêu hủy hơn 212.000kg lợn bệnh. Tình trạng chuồng trại trống không hoặc được dùng để nuôi gà, vịt xảy ra phổ biến. Bên cạnh đó nhiều người dân đã phải bỏ làng, bỏ quê và đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả lãi suất của món nợ họ đã vay với mục đích đầu tư chăn nuôi ban đầu.

01-28-43_2
Những khu chuồng trại tiêu tốn hàng trăm triệu tiền đầu tư ban đầu của người dân nay chỉ còn 1 màu bạc trắng của vôi bột.

Ông Vũ Văn Dương, chủ một đại lý thức ăn chăn nuôi ở huyện Hưng Hà, chia sẻ những khó khăn với PV: “Người dân chăn nuôi lợn đã phải vay vốn để đầu tư rất nhiều. Nay dịch bệnh xảy ra, lợn chết hết, coi như họ đã lâm vào bước đường cùng, cũng không có tiền để có thể chi trả cho khoản nợ tiền cám trước đấy đã lấy. Giờ đây khó khăn về tài chính là một vấn đề chung của cả người chăn nuôi lẫn đại lý cám”.

Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Hà, tính từ ngày 19/2 đến ngày 19/7, trên địa bàn huyện đã tiến hành tiêu hủy 38.894 con lợn, tương đương 2.364.213kg. Hồ sơ của các hộ chăn nuôi có lợn bệnh phải tiêu hủy đã hoàn thiện và đã được gửi lên cấp tỉnh. Tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định cấp tiền hỗ trợ tiêu hủy cho người dân.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên người dân bình tĩnh và thận trọng trong việc tái đàn đối với những xã đã công bố hết dịch. Ngoài ra cũng sẽ tiếp tục chú trọng công tác chăn nuôi an toàn sinh học” – ông Nguyễn Quang Hà, chuyên viên Phòng NN-PTNT huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm