| Hotline: 0983.970.780

Nhà thơ Võ Chân Cửu khép lại một thời ‘vén mây’

Thứ Sáu 25/12/2020 , 12:55 (GMT+7)

Nhà thơ Võ Chân Cửu - nguyên phóng viên báo Nông Nghiệp VN với bút danh Hưng Văn, đã qua đời vì bạo bệnh tại Bảo Lộc- Lâm Đồng, hưởng thọ 69 tuổi.

Nhà thơ Võ Chân Cửu từng là phóng viên báo Nông Nghiệp VN với bút danh Hưng Văn.

Nhà thơ Võ Chân Cửu từng là phóng viên báo Nông Nghiệp VN với bút danh Hưng Văn.

Nhà thơ Võ Chân Cửu sinh năm 1952 tại Bình Định. Từ tuổi đôi mươi, nhà thơ Võ Chân Cửu đã được giới văn chương Sài Gòn biết đến qua hai tập thơ “Tinh sương” và “Đại mộng”. Sau năm 1975, nhà thơ Võ Chân Cửu có nhiều năm gắn bó với báo Nông Nghiệp VN bằng bút danh Hưng Văn.

Nhà thơ Võ Chân Cửu tên thật là Văn Hưng, nên khi làm phóng viên báo Nông Nghiệp VN thì ông đổi ngược thành bút danh Hưng Văn. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Hưng Văn và Quang Ngọc là cặp phóng viên cực kỳ năng động của báo Nông Nghiệp VN ở chi nhánh TPHCM. Sau khi rời báo Nông Nghiệp VN, phóng viên Hưng Văn quay lại văn chương, và chủ yếu xuất hiện với tư cách nhà thơ Võ Chân Cửu.

Cuộc đời Hưng Văn - Võ Chân Cửu nhiều lần đận, nhưng ông chưa bao giờ rời xa bút mực. Khoảng hơn một thập niên qua, ông chuyển lên sinh sống tại Bảo Lộc - Lâm Đồng và chuyên tâm sáng tác và nghiên cứu văn học. Ngoài hai tập thơ “Ngã tư vầng trăng” và “Trước sau”, nhà thơ Võ Chân Cửu còn phát hành ba cuốn chân dung - tiểu luận là “22 tản mạn”, “Theo dấu nhà thơ” và “Vén mây”.     

Từ chốn an cư mới Bảo Lộc - Lâm Đồng, thỉnh thoảng nhà thơ Võ Chân Cửu tạt về TPHCM để ghé thăm đồng nghiệp báo Nông Nghiệp VN. Trong câu chuyện của nhà thơ Võ Chân Cửu bao giờ cũng nhắc đến sự dang tay đón nhận của hai ông Lê Nam Sơn và Phí Văn Điển những ngày ông về báo Nông Nghiệp VN làm phóng viên Hưng Văn.

Tác phẩm của Hưng Văn - Võ Chân Cửu.

Tác phẩm của Hưng Văn - Võ Chân Cửu.

Nhà thơ Võ Chân Cửu có khuôn mặt gồ ghề rất ra vẻ “anh chị giang hồ” nhưng tính tình rất hiền lành. Thời gian lâm bạo bệnh, ông vẫn gắng gượng chịu đưng một mình, vì không muốn phiền lụy bạn bè cầm bút. Lúc 18h30 ngày 23/12, ông đã lặng lẽ vĩnh biệt thế gian, hưởng thọ 69 tuổi.

Chia tay nhé, Hưng Văn - Võ Chân Cửu! Đồng nghiệp báo Nông Nghiệp VN vẫn luôn nhớ đến ông, nhớ đến nhà báo Hưng Văn đầy nhiệt huyết với những trang bút ký nóng bỏng thời sự, và nhớ nhà thơ Võ Chân Cửu với những câu thơ lãng đãng: “Sớm về phía mây tụ/ Chiều đến nơi mây tan/ Phải nơi này chốn cũ/ Trên mặt đất còn hoang/ Trời rộng đau gió hú/ Ôi hư không tràn lan”.

Xem thêm
Manchester City nhọc nhằn giành vé đi tiếp Champions League

Rạng sáng 30/1, phải rất nhọc nhằn Man City mới thắng ngược Club Brugge 3-1 trên sân nhà để đi tiếp tại Champions League 2024/2025.

Tay vợt Lê Đức Phát sớm dừng bước tại giải  cầu lông Thailand Masters 2025

Tay vợt cầu lông Lê Đức Phát đã sớm dừng bước tại giải Thailand Masters 2025 khi thua ở vòng 1 vào ngày 29/1 (mùng 1 Tết).

Người dân Cần Thơ mãn nhãn màn đua thuyền buồm trên sông Hậu

Ngày 29/12, lần đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức giải đua thuyền buồm, một hoạt động mới lạ trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều.

Bình luận mới nhất