| Hotline: 0983.970.780

Nhộn nhịp chợ Tết của người dân vùng sông nước miền Tây

Thứ Bảy 21/01/2023 , 10:15 (GMT+7)

ĐBSCL Chợ Tết miền Tây, một trong những “đặc sản” nổi bật của người dân vùng sông nước mỗi dịp Tết đến, xuân về. Hình ảnh nhộn nhịp của chợ Tết luôn đẹp ở vùng quê.

Với người dân vùng sông nước, chợ Tết miền Tây chính là dịp để mua sắm đồ Tết cho gia đình và người thân, cho mâm cơm và tiệc đãi khách ngày xuân. Đó còn là văn hóa, phong tục từ xa xưa được ông bà truyền lại cho con cháu.

Với người dân vùng sông nước, chợ Tết miền Tây chính là dịp để mua sắm đồ Tết cho gia đình và người thân, cho mâm cơm và tiệc đãi khách ngày xuân. Đó còn là văn hóa, phong tục từ xa xưa được ông bà truyền lại cho con cháu.

Càng cận Tết, không khí chợ Tết ở miền Tây sôi nổi, nhộn nhịp hơn bao giờ hết và có những điểm rất riêng không nơi nào có được. Người dân vất vả quanh năm, nên xem ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, tri ân ông bà, tổ tiên và xóm làng.

Càng cận Tết, không khí chợ Tết ở miền Tây sôi nổi, nhộn nhịp hơn bao giờ hết và có những điểm rất riêng không nơi nào có được. Người dân vất vả quanh năm, nên xem ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, tri ân ông bà, tổ tiên và xóm làng.

Từ trung tuần tháng Chạp trở đi là người dân miền Tây chuẩn bị ăn Tết. Mặc dù là chợ quê, đời sống người dân lam lũ nhưng mỗi người vẫn không quên đi chợ mua sắm trong những ngày cuối năm để đón Tết Nguyên đán theo truyền thống.

Từ trung tuần tháng Chạp trở đi là người dân miền Tây chuẩn bị ăn Tết. Mặc dù là chợ quê, đời sống người dân lam lũ nhưng mỗi người vẫn không quên đi chợ mua sắm trong những ngày cuối năm để đón Tết Nguyên đán theo truyền thống.

Có dịp hòa vào nhịp sống vùng đồng bằng châu thổ, sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị về cách ăn Tết của người dân miền Tây.

Có dịp hòa vào nhịp sống vùng đồng bằng châu thổ, sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị về cách ăn Tết của người dân miền Tây.

Với nhiều người miền Tây, chợ Tết là điểm đến để thưởng lãm, để sắm Tết cho không gian gia đình, cho mâm cơm và tiệc đãi khách ngày xuân. Đó còn là văn hóa, phong tục từ xa xưa được ông bà truyền lại cho con cháu.

Với nhiều người miền Tây, chợ Tết là điểm đến để thưởng lãm, để sắm Tết cho không gian gia đình, cho mâm cơm và tiệc đãi khách ngày xuân. Đó còn là văn hóa, phong tục từ xa xưa được ông bà truyền lại cho con cháu.

Ngày nay, đô thị hóa nhanh, dịch vụ, hàng hóa đa dạng nên việc mua, bán dễ dàng hơn. Nhưng chợ Tết ở miền Tây vẫn được duy trì như hồn cốt ở vùng sông nước, ai đi đâu về đâu cũng nhớ đến chợ Tết.

Ngày nay, đô thị hóa nhanh, dịch vụ, hàng hóa đa dạng nên việc mua, bán dễ dàng hơn. Nhưng chợ Tết ở miền Tây vẫn được duy trì như hồn cốt ở vùng sông nước, ai đi đâu về đâu cũng nhớ đến chợ Tết.

Không khí chợ Tết ở miền Tây Nam Bộ sôi nổi, nhộn nhịp hơn bao giờ hết và có những điểm rất riêng không nơi nào có được. 

Không khí chợ Tết ở miền Tây Nam Bộ sôi nổi, nhộn nhịp hơn bao giờ hết và có những điểm rất riêng không nơi nào có được. 

Đáp ứng nhu cầu đó, chợ Tết bán đủ thứ. Ngày Tết, chợ cũ mở rộng, nơi bến sông, dọc đường, quanh khu dân cư mọc thêm nhiều chợ mới. Tất cả đều xôn xao, tấp nập người mua kẻ bán, mặt hàng nào cũng hút khách.

Đáp ứng nhu cầu đó, chợ Tết bán đủ thứ. Ngày Tết, chợ cũ mở rộng, nơi bến sông, dọc đường, quanh khu dân cư mọc thêm nhiều chợ mới. Tất cả đều xôn xao, tấp nập người mua kẻ bán, mặt hàng nào cũng hút khách.

Chợ Tết bắt đầu từ ngày 23 âm lịch khi cúng ông Công ông Táo, kéo dài đến tận chiều 30 Tết (nhộn nhịp nhất là phiên chợ từ ngày 28 đến trưa 30 Tết). Chợ bán theo nhu cầu mua sắm trong quan niệm của người phương Nam nên hầu hết hàng hóa đều có 2 màu chủ đạo được cho là may mắn là vàng và đỏ. Hoa nhiều nhất là cúc, vạn thọ, các loại trái cây như dưa hấu, quýt, bưởi, bánh mứt.

Chợ Tết bắt đầu từ ngày 23 âm lịch khi cúng ông Công ông Táo, kéo dài đến tận chiều 30 Tết (nhộn nhịp nhất là phiên chợ từ ngày 28 đến trưa 30 Tết). Chợ bán theo nhu cầu mua sắm trong quan niệm của người phương Nam nên hầu hết hàng hóa đều có 2 màu chủ đạo được cho là may mắn là vàng và đỏ. Hoa nhiều nhất là cúc, vạn thọ, các loại trái cây như dưa hấu, quýt, bưởi, bánh mứt.

Nổi bật nhất là chợ hoa, chợ trái cây 'trên bến dưới thuyền' nhóm họp một lần vào khoảng thời gian hai tuần trước Tết Nguyên đán. Hoa quả đủ chủng loại từ các làng trồng hoa đua nhau về chợ Tết trên những chiếc ghe xuồng làm nên nét đặc trưng của chợ Tết quê, nơi họp mặt của những vật phẩm dân dã, cây nhà lá vườn.

Nổi bật nhất là chợ hoa, chợ trái cây “trên bến dưới thuyền” nhóm họp một lần vào khoảng thời gian hai tuần trước Tết Nguyên đán. Hoa quả đủ chủng loại từ các làng trồng hoa đua nhau về chợ Tết trên những chiếc ghe xuồng làm nên nét đặc trưng của chợ Tết quê, nơi họp mặt của những vật phẩm dân dã, cây nhà lá vườn.

Dù giàu hay nghèo, sang trọng hay khốn khó cũng đều cố gắng lo được cái Tết tươm tất nhất trong khả năng của mình.

Dù giàu hay nghèo, sang trọng hay khốn khó cũng đều cố gắng lo được cái Tết tươm tất nhất trong khả năng của mình.

Người ta đi chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà còn để gặp gỡ, để tận hưởng cái không khí háo hức khi Tết đến. Mua sắm chuẩn bị cho ba ngày Tết thường không phải chỉ để 'có cái ăn', mà đó là thói quen, phong tục đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Người ta đi chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà còn để gặp gỡ, để tận hưởng cái không khí háo hức khi Tết đến. Mua sắm chuẩn bị cho ba ngày Tết thường không phải chỉ để “có cái ăn”, mà đó là thói quen, phong tục đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Xem thêm
Cà Mau hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Cà Mau chính thức thành lập hai Đảng bộ, đồng thời hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Doanh nghiệp Minh Trường được giao mỏ cát Ngũ Hiệp-2

Tiền Giang Mỏ cát Ngũ Hiệp-2, có diện tích mặt nước hơn 46,1ha, được UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Công ty TNHH Vận tải và Thi công cơ giới Ngô Minh Trường.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất