| Hotline: 0983.970.780

Những 'đóa hoa bất tử' trong nghĩa trang An Lạc

Thứ Ba 18/01/2022 , 19:43 (GMT+7)

Quảng Ninh Trong nghĩa trang An Lạc (Hạ Long, Quảng Ninh) có 12 ngôi mộ được ví như 'đóa hoa bất tử', họ là những người đã hiến xác của mình cho y học.

Ngày 18/1/2022, Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội đến chúc tết lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco (Quảng Ninh). Đây là thông lệ hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về, kể từ năm 2015, khi Tập đoàn Indevco dành tặng khu đất 999 m2 tại công viên nghĩa trang An Lạc để Đại học Y Hà Nội làm nơi mai táng những người hiến xác cho y học.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Indevco chia sẻ tại buổi tiếp Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Indevco chia sẻ tại buổi tiếp Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội

Phát biểu tại buổi gặp, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Indevco, cho biết việc tặng đất trong khuôn viên nghĩa trang cho Đại học Y Hà Nội là sự tri ân của đơn vị với những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu y khoa.

"Sự cống hiến cao cả của những người đã hiến thân xác mình cho việc nghiên cứu y khoa đã giúp đào tạo ra các thế hệ bác sĩ cứu chữa cho người dân. Bản thân mỗi chúng ta, ai đã từng bị bệnh phải vào viện, được các y bác sĩ cứu chữa, cũng đã hưởng thành quả từ sự cống hiến đó. Bởi vậy Công ty cảm thấy tự hào khi được đóng góp vào việc chăm lo cho thi hài của những người tình nguyện, tôn vinh họ là những 'đóa hoa bất tử'. Họ đã coi thi hài mình như một món quà dành tặng cho cuộc sống, coi sự hiến tặng là niềm hạnh phúc", ông Dũng xúc động bày tỏ.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, GS-TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Tập đoàn Indevco đối với nhà trường và những người đã hiến xác cho y học nhiều năm qua.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú trân trọng tình cảm của lãnh đạo Indevco đã dành cho nhà trường và những người hiến xác cho y học.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú trân trọng tình cảm của lãnh đạo Indevco đã dành cho nhà trường và những người hiến xác cho y học.

Lãnh đạo Indevco tặng hoa cho Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội

Lãnh đạo Indevco tặng hoa cho Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội

Ông Tú cho rằng sự tri ân này chắc chắn sẽ còn mãi với thời gian, đó là điều rất quý. "Đơn vị hỗ trợ cho trường y cũng có nghĩa là hỗ trợ cho cả hệ thống y tế của Việt Nam vì trường là một trong những nơi đào tạo cán bộ y tế cả nước", GS-TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Indevco thắp hương tưởng nhớ đến những người hiến xác cho y học, an táng trong nghĩa trang An Lạc

Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Indevco thắp hương tưởng nhớ đến những người hiến xác cho y học, an táng trong nghĩa trang An Lạc

Khu đất 999m2 mà Indevco dành tặng cho Đại học Y Hà Nội trong công viên nghĩa trang An Lạc

Khu đất 999m2 mà Indevco dành tặng cho Đại học Y Hà Nội trong công viên nghĩa trang An Lạc

Bên cạnh là khu mộ Indevco tặng đất để an táng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Bên cạnh là khu mộ Indevco tặng đất để an táng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Cũng tại buổi gặp, Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Tập đoàn Indevco đã đến thắp hương tại 12 ngôi mộ, những người đã hiến xác cho y học, được an táng trong nghĩa trang An Lạc.

Dự kiến trong năm 2022, Tập đoàn Indevco sẽ tài trợ thêm phần xây dựng khuôn viên và các khu mộ hoàn chỉnh cho khu đất đã dành tặng cho Đại Học Y Hà Nội.

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.