7h30 sáng nay, người dân thôn Hạ, xã Dương Hà (huyện Gia Lâm, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía xưởng bia Việt Hòa. Nạn nhân tử vong được xác định là người đang hàn bồn nước bị rò rỉ.
Theo một số người dân, khi nghe tiếng nổ, mọi người chạy đến thì thấy một người đàn ông gần 40 tuổi nằm bất động dưới đất, quanh đó đầy máu. Bồn nước 2.000 lít làm bằng inox đặt trên thùng xe tải vỡ tan làm nhiều mảnh, văng tung tóe.
Bồn nước nổ tung nhưng vẫn nằm trên thùng xe tải
Anh Vi Ngọc Thạo (người lái xe tải) cho biết, do ở xưởng bia này có máy hàn nên sáng nay anh chở bồn nước bị thủng đến nhờ vá lại. Sau khi người thợ bơm khí vào, tìm được vị trí và đang xả khí ra để hàn thì bồn nước phát nổ.
"Người thợ hàn văng ra vài mét, đầu đập xuống đất, máu chảy rất nhiều. Tôi đưa anh ấy đi cấp cứu nhưng anh ấy không qua khỏi", anh Thạo chia sẻ.
Theo một số người dân, xưởng sản xuất bia này hoạt động được 3-4 năm, mỗi ngày bán ra hàng nghìn lít bia cỏ.
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
(Theo VnExpress)