| Hotline: 0983.970.780

Nổ khí gas, sập nhà, 2 cháu bé tử vong

Thứ Năm 03/11/2011 , 15:22 (GMT+7)

Vợ chồng chủ nhà bỏng nặng, 2 cháu nhỏ được đưa lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa ra sau đó nhưng đã tử vong.

Một vụ nổ khí gas kinh hoàng đã xảy ra khoảng 5 giờ 50 phút sáng nay (3/11) tại một ngôi nhà trong ngõ 22, phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội). Vợ chồng chủ nhà bỏng nặng, 2 cháu nhỏ được đưa lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa ra sau đó nhưng đã tử vong.

Gia đình nạn nhân được xác định là anh Trần Nhật Minh, 43 tuổi, và chị Nguyễn Thu Ngân, 37 tuổi, trú tại ngôi nhà trong ngõ 22, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Chị Lê Thị Thanh, hàng xóm của gia đình anh Minh, cho biết: “Lúc đó khoảng gần 6 giờ sáng, tôi chuẩn bị dậy làm bữa sáng cho gia đình thì bỗng nghe tiếng nổ lớn từ nhà bên cạnh. Ngay sau đó tôi chạy sang thì thấy căn nhà anh Minh, chị Ngân đã đổ sập, bụi bay mù mịt. Toàn bộ tường bao căn nhà ụp xuống, chỉ còn mái tum của tầng thượng, do kẹt vào ban công nhà hàng xóm, nên vẫn chưa rơi xuống. Ngay lập tức, tôi tri hô mọi người ứng cứu”.

Tại hiện trường, người nhà nạn nhân cho biết, do cả hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước nên buổi sáng vợ chồng nạn nhân không nấu ăn sáng ở nhà. Đồng thời, chị Ngân thường có thói quen tập thể dục buổi sáng, khi dậy chị Ngân phát hiện trong nhà có mùi gas rất nặng. “Khả năng chị Ngân xuống bếp bật điện để vào kiếm tra gas khiến cho khí gas phát nổ”, nhân chứng này cho hay.

Hiện trường vụ nổ khí gas khiến căn nhà bị sập

Một cán bộ dân phòng phường Bách Khoa, người chứng kiến sự việc, kể lại: “Sáng nay, 2 vợ chồng anh Minh, chị Ngân vẫn đi tập thể dục như bình thường, nhưng đến khi về nhà, họ mở cánh cửa ra thì khí gas phát nổ và hất tung họ ra ngoài. Sau đó 2 người đã được đưa đi cấp cứu, trong khi 2 cháu nhỏ (con gái lớn học lớp 9 và con trai học lớp 1) vẫn ngủ trong nhà”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng, Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng… đã có mặt kịp thời. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do ngõ vào ngôi nhà bị sập quá nhỏ, phải đi qua một khu chung cư trần thấp nên xe cứu hộ không thể tiếp cận. Đến 10h sáng, các lực lượng chức năng buộc phải phá một bức tường ngăn cách tại ngõ 30 Tạ Quang Bửu để xe cẩu tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời…

Lực lượng y tế đã sẵn sàng tại hiện trường với 2 chiếc cáng. Lực lượng PCCC cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đang khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nâng các tấm bê tông lớn đang đè lên khu vực giường ngủ của hai cháu bé lên. Phải đến 10 giờ, đội cứu hộ mới nhìn thấy cơ thể 2 cháu nhỏ trong đống đổ nát.

Hai cháu nhỏ được xác định là cháu Trần Ngọc Tâm (sinh năm 1996) và Trần Duy Anh (sinh năm 2005), hai con của anh Minh, chị Ngân, lúc xảy ra vụ nổ vẫn đang ngủ trên tầng 2 và đã bị hàng tấn bê tông đè lên. Mất gần 6 tiếng đồng hồ đội cứu hộ mới tìm thấy và đưa các cháu ra từ đống đổ nát. Tuy nhiên, sau khi được đưa đến bệnh viện, các cháu đã không còn sống nữa, cả hai đã tử vong từ trước đó.

Suốt từ sáng sớm cho đến 12 giờ trưa (lúc đưa được cháu Tâm ra), hàng trăm người dân đã tụ tập quanh căn nhà đổ nát để theo dõi từng diễn biến của đội cứu hộ. Ai cũng nín thở chờ đợi và cầu mong điều thần kỳ sẽ giúp hai cháu bé sống sót. Cháu Thúy Hà, học sinh lớp 8 trường Tô Hoàng nói trong nước: “Nhà cháu gần nhà chị Tâm, chị ấy học cùng trường và trên cháu một lớp. Hai chị em vẫn chơi với nhau mỗi ngày, cháu chỉ mong chị Tâm và em Duy Anh không sao cả”.

… nhưng do ngõ nhỏ nên không thể tiếp cận nhanh căn nhà bị sập được

Mong ước của cháu Hà cùng là của hàng trăm người dân đang theo dõi đội cứu hộ làm việc. Là lời cầu nguyện của hàng triệu người đang theo dõi diễn biến qua mạng internet. Tuy nhiên, lúc 10 giờ 45 phút, khi đưa được cháu Duy Anh ra, mọi người nhìn thấy đội cứu hộ trùm kín tấm vải lên người cháu bé thì ai cũng linh cảm về điều xấu nhất đã xảy ra. Đến 11 giờ 55 phút, cháu Ngọc Tâm được tìm thấy. Mọi người bàng hoàng khi thấy tấm chăn cuốn lấy người cháu thấm đỏ máu. Những giọt nước mắt đã rơi chảy, những cái lắc đầu ngao ngán. Hai đứa trẻ tội nghiệp đã không may mắn được như bố mẹ chúng nữa rồi!

Hàng trăm người chứng kiến lực lượng cứu hộ giải cứu hai cháu bé…

Đám đông tự tan ra, mỗi người một ngả, trong lòng ai cũng nặng trĩu. Lúc này, cũng là giờ tan tầm của trường Tô Hoàng chỉ cách hiện trường mấy trăm mét. Hàng trăm học sinh nháo nhác chạy về hướng ngôi nhà đổ. Những ánh mắt hớt hải ngóng tin, những câu hỏi vội vã. Rồi đâu đó mấy em nhỏ trong bộ đồng phục học sinh ôm nhau khóc thút thít. Có lẽ đó là những bạn học của cháu Ngọc Tâm.

Vụ nổ nhanh chóng được xác định là do khí gas bị rò rỉ. Sáng 3/11, có lẽ vợ chồng anh Minh, chị Tân xuống để chuẩn bị bữa sáng. Điều đáng tiếc là họ không biết gas bị rò và bật bếp lên khiến khí gas nổ. Theo người dân sống quanh nhà anh Minh thì ngôi nhà này đã được cơi nới. Chỉ có tầng 1 là kiên cố vì có cột bê tông sắt thép chống đỡ. Riêng tầng 2 được xây sau và trồng lên tầng 1 mà không có một trụ nào. Tiếng nổ lớn đã khiến tầng 2 và tum đổ nát. Riêng tầng 1 có cột trụ bằng thép nên trần nhà vẫn được giữ nguyên không bị đổ sụp xuống. Đó là lý do anh Minh và chị Tân sống sót.

… nhưng những nỗ lực đã không thành công do các cháu bị chấn thương nặng trước đó

Nhiều người đứng xem hiện trường ngôi nhà tỏ ra tiếc nuối. Giá như, nhà được xây dựng cẩn thận hơn, có trụ thép thì làm sao bê tông có thể đổ sập xuống đè chết hai cháu bé. Có người thắc mắc tại sao khí gas rò rỉ nhiều đến mức phát nổ lớn như vậy mà anh Minh, chị Tân không ngửi thấy mùi…Tất cả, đã quá muộn màng. Không hiểu anh Minh, chị Tân sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào nữa. Hai đứa trẻ mất mạng, nhà nát tan và những giọt nước mắt rơi chảy. Một nỗi đau quá lớn. 

Lúc 11 giờ 55 phút, thi thể cháu Ngọc Tâm đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong nước mắt của nhiều người chứng kiến

+ Vào vào lúc 10 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được bé Trần Duy Anh (6 tuổi), con trai út của gia đình anh Minh, chị Ngân ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng hết sức nguy kịch và đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cháu bé đã tử vong. Đến 11 giờ 55 phút, cơ thể cháu Trần Ngọc Tâm mới được đưa ra ngoài. Bé bị đè dưới một mảng bê tông rất lớn của ngôi nhà. Cơ thể bé được trùm chăn kín và đưa ra bằng cáng và chở đi bằng xe cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái cũng không còn sống.

+ Trước đó, lúc 9h30, vợ chồng anh Minh và chị Ngân, sau khi được cấp cứu và điều trị tại khoa Bỏng, BV Xanh Pôn, đã tỉnh lại. Người chồng bị bỏng nhẹ hơn và tỉnh trước vợ, nhìn thấy mọi người bên cạnh, anh luôn miệng hỏi xem tình hình hai đứa trẻ ra sao. Người nhà nói hai cháu đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh Minh có vẻ không tin tưởng.

Biết phóng viên đang có mặt ở cạnh, anh đưa tay gạt người nhà ra và hỏi phóng viên: “Tình hình con anh thế nào rồi? Em là phóng viên chắc em biết rõ thông tin”. Cũng một câu trả lời như trước đó để anh yên tâm điều trị. Nửa tiếng sau khi anh Minh tỉnh, chị Ngân, vợ anh cũng tỉnh lại. Chị kêu lên trong đau đớn “tôi giết con tôi rồi” sau đó lại lịm đi.

Bác sĩ Nguyễn Thống, người điều trị trực tiếp cho hai nạn nhân cho biết: “Chúng tôi đã tiêm thuốc chống sốc cho bệnh nhân. Hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, chờ nạn nhân ổn định tâm lý sau đó sẽ điều trị tiếp các vết thương khác”.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm