| Hotline: 0983.970.780

Nửa đêm đi chợ Đình cầu may

Thứ Hai 27/01/2020 , 23:49 (GMT+7)

Chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, mặt hàng chủ yếu do người làng làm ra, việc mua bán không nói thách hay trả giá… là những nét độc đáo của chợ Đình Bích La.

Ngày 27/1 (mùng 3 Tết Nguyên Đán Canh Tý), tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã diễn ra lễ hội chợ Đình Bích La. Năm nay dù diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, trời mưa rét nhưng phiên chợ cũng thu hàng ngàn người tham dự.

Ngay từ khi gà cất tiếng gáy đầu tiên đón chào ngày mới, các vị cao niên trong làng tiến hành nghi lễ dâng hương cầu nguyện, tạ ơn các bậc tiền nhân tại đình làng. Tiếp đó người dân làng Bích La dành những sản vật do chính mình làm ra từ đồng đất quê hương để bày bán trong phiên chợ.
Các mặt hàng bày bán khá đa dạng, nhưng chủ yếu là những sản vật của địa phương hàng như: lá chè, cành cây phát lộc, cây mía, cau trầu, gói muối, cá chép… Ai đến chợ cũng cố mua cho được một thứ gì đó với mục đích cầu may mắn.
Nét độc đáo của phiên chợ này là người bán không bao giờ nói thách nên người mua cũng không bao giờ trả giá. Người đến tham gia phiên chợ để gặp gỡ đầu năm, trong không khí lễ hội và cùng cầu mong cho một năm mới an lành, thành đạt.
Chợ Đình Bích La còn được ví như chợ giao duyên, hẹn ước, tâm tình bởi đây là nơi mọi người gặp gỡ và cùng nhau trẩy hội. Đặc biệt có nhiều đôi phải lòng và nên duyên từ phiên chợ đầu năm độc đáo này. Có lẽ vì vậy mà phiên chợ đình luôn rất đông những nam thanh, nữ tú náo nức chờ phiên chợ để hẹn non, thề biển, dựng xây tổ ấm gia đình.
Tương truyền rằng, ngày xưa hồ nước phía trước ngôi đình làng là nơi ngự của "thần Kim Quy". Những năm rùa vàng nổi lên mặt nước thì dân làng gặp được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Thế nhưng một năm nọ, người dân làng Bích La không thấy rùa vàng nổi lên, nước trong hồ trở nên màu đục và đúng vào năm đó làng bị thiên tai hoành hành, lũ to, bão lớn, mùa màng thất bát.
Tết năm sau, người dân làng Bích La tập trung về quanh hồ, tổ chức mở hội lớn tại đình làng, dâng hoa, thắp hương, đánh trống gõ mõ để cầu rùa vàng nổi lên. Rùa vàng dưới hồ xuất hiện trong không khí nô nức rộn rã, đèn đuốc sáng ngời, trống dong, cờ mở và tiếng reo hò vui mừng khôn xiết của mọi người. Năm đó mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, hạnh phúc lại đến với dân làng...
Từ đó, cứ đến mùng 3 Tết Nguyên Đán hàng năm, sau phiên chợ đêm, sáng sớm người dân làng Bích La phục dựng lễ gọi “thần Kim Quy”. Buổi lễ được tổ chức với các phần dâng hương cúng tạ trời đất, các vị tiên linh khai thiên lập ấp và lễ cầu thần Kim Quy, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, dân làng đoàn kết góp sức chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ấm no, giàu mạnh.
Những ngày đầu xuân, ghé làng cổ Bích La đi chợ Đình, du khách vừa được khám phá văn hóa, kiến trúc của ngôi làng cổ, vừa có cơ hội trải nghiệm những phong tục đặc sắc của địa phương.

 

Xem thêm
Giải cờ vua Sơn Tây mở rộng thu hút số VĐV kỷ lục

Giải cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ III năm 2025 diễn ra trong ngày 16/3 với 484 kỳ thủ tham dự, đông nhất trong các lần tổ chức giải.

Dàn nam thanh nữ tú tỏa sáng tại cuộc thi đại sứ THPT Chuyên Sư phạm

Không chỉ chăm chỉ trong học tập, học sinh Chuyên Sư phạm còn năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là cuộc thi 'Đại sứ Chuyên Sư phạm'.

Sắc màu không gian văn hóa vùng cao tại Điện Biên

Từ ngày 13-16/3, không gian văn hóa vùng cao tổ chức tại Cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ cát), trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.