| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt ngư dân trên tàu chìm ở Hoàng Sa trở về quê ăn tết

Chủ Nhật 11/02/2018 , 14:13 (GMT+7)

Sáng 26 tết (11-2), tàu cá QNg 90675 TS của ngư dân Nguyễn Cu ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã cập càng Sa Kỳ và chở theo 7 bạn chài của tàu QNg 90055 TS bị chìm ở Hoàng Sa.

Tàu QNg 90055 TS chìm trên biển (ảnh ngư dân cung cấp)

Thuyền trưởng tàu bị nạn là ngư dân Võ Văn Nô, quê ở xã Bình Châu cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 24 tết, tàu đánh phiên lưới cuối cùng để trở về đất liền ăn tết thì khoang dưới bị phá nước. Vào thời điểm trên, tàu đang ở khu vực gần đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, thời tiết trên biển có sóng lớn, nhưng vẫn vừa sức chịu đựng của tàu làm nghề lưới khơi.

Thuyền trưởng Võ Văn Nô ôm con gái 4 tuổi và rơi nước mắt trong bát cơm

Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến 7 ngư dân chỉ còn kịp bỏ thúng nhảy xuống nước. Lúc đó có nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Bình Định cùng hành nghề. Tàu cá QNg 90675 TS đang đánh lưới gần đó đến cứu các ngư dân, vớt được 110 tấm lưới, còn 280 tấm lưới bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Gia đình thuyền trưởng bị nạn có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thạnh, vợ anh Nô cho biết, “tưởng anh kịp về quê ăn tết và kiếm được ít tiền trả lãi vay hộ nghèo, nhưng bây giờ thì càng thêm lâm nợ”.

Con tàu trở về quê để đón xuân trong đất liền

 

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất