| Hotline: 0983.970.780

6 người tử vong sau tai nạn giao thông tại Yên Châu

Thứ Bảy 22/02/2025 , 08:19 (GMT+7)

SƠN LA Đêm ngày 21/2, trên Quốc lộ 6, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chở khách và xe đầu kéo..

Cung đường mưa trơn trượt, luôn là nỗi lo của các lái xe. Ảnh: Nam Sơn.

Cung đường mưa trơn trượt, luôn là nỗi lo của các lái xe. Ảnh: Nam Sơn.

Vào khoảng 23h30 ngày 21/2, chiếc ô tô khách mang biển 26F. 009.XX (nhà xe Tuấn béo) chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, đến địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang biển 36R. 004.XX.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ; trong đó có 5 người trên xe giường nằm và lái xe đầu kéo; 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Tại hiện trường, 2 chiếc xe đầu bị hư hỏng nặng phần đầu và thân xe.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là xe khách đi vào đoạn đường vòng cua, mặt đường trơn trượt dẫn đến phần đuôi xe văng vào đầu xe đầu kéo đi chiều ngược lại.

Tài xế xe khách không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban ATGT tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng, y tế trong tuyến tỉnh tích cực phối hợp, triển khai nhanh chóng các phần việc, hỗ trợ cấp cứu điều trị cho các nạn nhân; giao lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng cho các phương tiện, tránh ùn tác, gây mất trật tự; làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.