| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Cháy lớn ở rừng phòng hộ ven biển

Thứ Hai 20/05/2019 , 09:33 (GMT+7)

Vụ cháy được phát hiện vào chiều 19/5 tại khu vực rừng phi lao, keo tràm phòng hộ ven biển nằm trên địa phận xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh - Quảng Bình).

Hàng trăm người bao gồm dân quân tự vệ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, quân đội…ra sức khống chế ngọn lửa…

Lửa cháy rất lớn

Theo ông Nguyễn Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh - thì nắng nóng kéo dài kèm theo không có mưa từ gần 2 tháng nay nên vùng cát ven biển cháy hạn. Mạch nước ngầm hạ thấp, các con suối bắt nguồn từ chân động cát cũng bị khô hoặc còn rất ít nước. “Dưới thảm thực vật của rừng phòng hộ ven biển khô cháy nên rất dễ bắt lửa...” - ông Liệu nói.

Khoảng 14 giờ, người dân báo có xuất hiện đám cháy khu vực rừng sát đường tránh. Các lực lượng lập tức nhận được thông tin báo động. Khoảng 30 phút sau, nhiều lực lượng đã có mặt và được phân công dập lửa cháy trên các tuyến.

Liên tục những ngày gần đây, Quảng Bình có gió phơn Tây Nam (gió Lào) thổi mạnh nên lửa mau chóng bén sang rừng phòng hộ trên cát, rừng trồng cây keo lai của người dân xã biển Hải Ninh (huyện Quảng Ninh).

Có mặt tại hiện trường, ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm (KL) tỉnh Quảng Bình - chỉ đạo người dân dùng bình chữa cháy mini, dùng lá cây tươi cố gắng ngăn chặn lửa cháy lan. “Lực lượng KL và bảo vệ rừng của ban quản lý khẩn trương dùng cuốc xẻng làm sạch cây cối và đào rãnh ven tuyến đường vành đai chống cháy lây lan” - ông Thái chỉ đạo..

Cháy rừng phi lao và keo

Hơn 5 tiếng đồng hồ vật lộn với lửa lớn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã cơ bản khống chế, dập tắt được nhiều đám cháy lớn. Tuy nhiên do diện tích rừng bị cháy khá lớn nên nhiều điểm cháy nhỏ, cháy âm ỉ vẫn còn. Lực lượng KL dùng Flycam quay trên cao để quan sát, theo dõi toàn bộ các đám cháy trong rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - cũng có mặt rất sớm để chỉ đạo các lực lượng dập lửa cứu rừng. Ông Thụ cho hay, đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực dân cư nên địa bàn. “Vì vậy, các lực lượng nhanh chóng dập lửa vừa kiểm soát các đám cháy âm ỉ để ngăn chặn cháy bùng phát trở lại”.

Đến khoảng 24 giờ, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ sáng 20/5, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện đám cháy bùng phát trở lại tại vùng giáp ranh xã Hải Ninh, Gia Ninh.

Các lực lượng dập lửa

Ông Nguyễn Ngọc Thụy- Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ  ven biển Quảng Bình - phát lệnh cấp báo. Hàng trăm người dân xã Hải Ninh, Gia Ninh và lực lượng bảo vệ rừng lại tiếp tục lao vào dập lửa. Đến gần 6 giờ, ngọn lửa mới được khống chế.  

“Hiện chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng của xã Hải Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh cùng bảo vệ rừng tập trung trực, giám sát cháy để chủ động phòng và dập lửa" - ông Thụy nói.

Hiện, gió Lào bắt đầu thổi mạnh. Lực lượng bảo vệ rừng phải thường xuyên qua từng vùng cây cháy nóng, phát hiện cột khói bốc lên từ thảm thực vật để ngăn cháy lây lan và bùng phát trở lại.

Theo ghi nhận ban đầu, có trên 15 ha rừng bị thiêu rụi. Được biết, vào tháng 9 năm ngoái, cũng tại khu vực rừng này đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 100 ha rừng.

Rừng keo tràm bị cháy

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.