| Hotline: 0983.970.780

Rừng dừa 7 mẫu: Từ chiến khu đến điểm du lịch không thể bỏ qua

Thứ Sáu 07/05/2021 , 08:00 (GMT+7)

Rừng dừa 7 mẫu từng là căn cứ cách mạng trong cả kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giờ đây trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Hội An.

 

Rừng dừa 7 mẫu nằm ở xã Cẩm Thanh, cách trung tâm thành phố Hội An về phía Đông Nam khoảng 5km. Đây là nơi hội thủy của ba con sông lớn ở Quảng Nam đó là Thu Bồn, Trường Giang và Cổ Cò trước khi đổ ra Cửa Đại.

 

Với địa thế nằm ở ngoại ô thành phố, gần sông nước, không gian rộng và có nhiều cây cối, chủ yếu là dừa nước, đây là nơi thuận lợi để lập căn cứ địa cho phong trào kháng chiến chống thực dân và đế quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Vì vậy, rừng dừa 7 mẫu trở thành nơi nuôi giấu và bảo tồn lực lượng cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

 

Trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù thực dân Pháp đã nhiều lần đưa quân đến càn quét, nhằm ý đồ san bằng căn cứ này; thế nhưng với ý chí chiến đấu và mưu trí trong việc lợi dụng địa hình địa vật của các lực lượng vũ cách mạng của ta ở khu căn cứ rừng dừa, dã làm cho ý đồ xâm chiếm của Pháp không thể thực hiện được.

 

Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rừng dừa 7 mẫu lại một lần nữa được sử dụng làm căn cứ địa của quân và dân Hội An. Rừng dừa 7 mẫu từ đó gắn liền với những sự kiện cách mạng, những chiến công vang dội của quân và dân Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung.

 

Liên tiếp từ tháng 10/1966 đến ngày thị xã Hội An hoàn toàn giải phóng, địch mở nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vào các vùng ngoại ô thị xã, trong đó có Cẩm Thanh. Mỗi lần như vậy, rừng dừa 7 mẫu lại che chở cho quân và dân Hội An, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù; mặc dù địch nhiều lần dùng hoá chất để làm trụi lá dừa nhưng rừng dừa 7 mẫu vẫn hiên ngang như những chiến sỹ cách mạng trên tuyến dầu diệt Mỹ.

 

Ngày nay, rừng dừa 7 mẫu chỉ có màu xanh tươi tốt, hiện hữu như một chiến tích hào hùng của thời kỳ lịch sử đấu tranh kiên cường của quân và dân Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Rừng dừa 7 mẫu không chỉ là nơi ghi dấu về truyền thống đấu tranh cách mạng mà nơi đây đang là điểm tham quan du lịch lý tưởng ở Hội An, thu hút được rất nhiều du khách.

 

Tới đây, du khách sẽ được tham quan khu rừng trên thuyền theo phong cách miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, điểm đặc trưng để phân biệt rừng dừa này với sông nước miền Tây đó là ở đây người dân không dùng những chiếc thuyền thông dụng mà sử dụng thuyền thúng.

 

Hiện nay, du khách khi khám phá rừng dừa 7 mẫu có thể chọn hai loại thuyền thúng, loại nhỏ dành cho 2 khách và loại lớn dành cho 4 khách. Dưới sự điều khiển của các tay chèo dẻo dai, chiếc thúng từ từ di chuyển đi vào sâu bên trong rừng.

 

Du khách sẽ được ngắm nhìn những rặng dừa cao xanh ngả bóng in xuống dòng nước. Trên chuyến đi, người chèo thuyền sẽ hái lá dừa làm thành những món trang sức thiên nhiên ngộ nghĩnh như mũ, nhẫn, mắt kính… đáng yêu tặng cho du khách.

 

Được ví như miền Tây trong lòng Hội An, chuyến đi rừng dừa 7 mẫu sẽ giúp du khách có một trải nghiệm hết sức thú vị cho với thiên nhiên, con người Hội An.

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Ảnh 17:00

Để chống hạn cho cây trồng, nông dân Hà Tĩnh đào giếng, lắp hệ thống tưới tự động, thậm chí đem cả thức ăn dự trữ cho trâu bò ra tấp ủ gốc cây.

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Ảnh 09:34

BẮC KẠN Hơn 100 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu, trưng bày, nhằm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh 15:30

Trường Sơn có vinh quang của Tổ quốc thống nhất, có nỗi đau của những Mẹ Việt Nam anh hùng và chứng tích rõ ràng nhất là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Ảnh 10:39

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt 4 ngày nay khiến cuộc sống người dân Hà Tĩnh đảo lộn, nhất là những nông dân 'chân lấm tay bùn'.

Lên rừng 'đổi gió' tắm suối giải nhiệt

Lên rừng 'đổi gió' tắm suối giải nhiệt

Ảnh 17:55

Thay vì xuống biển, hàng nghìn người dân ở vùng đồng bằng tỉnh Hà Tĩnh đổ xô lên huyện miền núi Hương Sơn tắm suối, giải nhiệt.

Thành cổ Quảng Trị: 'Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi...'

Thành cổ Quảng Trị: 'Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi...'

Ảnh 06:00

'Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi. Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ...' là 2 câu trong bài thơ 'Tấc đất thành cổ' của Phạm Đình Lân nói về thành cổ Quảng Trị.

Xem thêm

Bình luận mới nhất