| Hotline: 0983.970.780

Tang thương bao trùm một vùng quê sau tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Thứ Ba 22/01/2019 , 14:30 (GMT+7)

Chiều ngày 21/1, chiếc xe tải mang BKS: 29C-719.53 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đi qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tài xế đâm thẳng vào đoàn cán bộ xã trên đường trở về sau khi đi thắp hương ở nghĩa trang liệt sỹ.  

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 8 người tử vong. Trong đó, 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện huyện kim Thành.

 

May mắn thoát chết

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Kim Thành với vẻ mặt mệt mỏi, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng công an xã Kim Lương cho biết, trong chương trình Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có nội dung viếng nghĩa trang liệt sỹ. Vì vậy, trước giờ khai mạc đại hội, khoảng 60 người trong đoàn đại biểu đi bộ từ trụ sở UBND xã qua cầu vượt quốc lộ 5 sang đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ.

Ông Nguyễn Văn Tiến đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Kim Thành

Sau khi thắp hương xong, đoàn quay trở về trụ sở UBND xã. Mọi người đi đúng làn, không dàn hàng ngang. Khi đến gần chân cầu vượt thì có một chiếc xe tải loại 2,5 tấn có hiện tượng chao đảo, mất lái lao vào đoàn.

Thấy vậy, ông Tiến định nhảy qua lan can phía bên đường tàu nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến ông Tiến nằm bất tỉnh tại đường. Khi tỉnh dậy thì ông thấy mọi người nằm la liệt trên đường. Một lúc sau, ông được người thân đưa vào Bệnh viện huyện Kim Thành.

Hiện tại, sức khỏe của ông Tiến đang dần ổn định và sẽ sớm ra viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 21/1 là nỗi ám ảm mà ông Tiến cũng như mọi người trong đoàn không bao giờ quên được.

Cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng, ông Hứa Văn Tình (xã Kim Lương) vẫn còn nhớ như in vụ việc. Mỗi lần nghĩ lại vụ việc mà chân tay ông bủn rủn, ghê sợ.

Ông Tình kể: “Chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, lấn vào làn xe thô sơ để vượt phải qua 2 chiếc xe container đi cùng chiều. Khi phát hiện chiếc xe tải có dấu hiệu mất lái, lao về phía chúng tôi mà cả đoàn hoảng loạn. Tôi nhanh chân nhảy ra phía ngoài hộ lan tôn lượn sóng qua bên kia đường tàu và may mắn thoát chết”.

Còn bà Lương Thị Thu, một người thoát chết trong vụ tai nạn bảo rằng: “Đau đớn, sợ hãi lắm. Không dám nghĩ, không dám kể về vụ việc này nữa”.
 

Tang thương bao trùm

Thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương) có 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 21/1. Có mặt tại đây vào sáng ngày 22/1, một không khí tang thương bao trùm tại các gia đình nạn nhân. Từ đầu làng cuối xóm đều nhuộm một màu tang tóc, khói hương nghi ngút.

Người dân đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với các gia đình nạn nhân

Những tiếng khóc xé lòng, xót xa, thương cảm. Những ánh mắt đẫm lệ, những tiếng nấc nghẹn ngào. Những tiếng gọi tên các nạn nhân xấu số trong vụ tại nạn giao thông khiến chúng tôi không khỏi rưng rưng nước mắt.

Một làng quê yên bình chuẩn bị vui xuân đón Tết cổ truyền. Vậy mà, chỉ trong tích tắc, chiếc xe tải mang BKS 29C - 719.53 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng do mất lái đã cướp đi 6 người trong thôn Lương Xá Nam, biến một làng quê yên bình trở thành đại tang.

Không chỉ những người thân, ruột thịt mà bà con lối xóm cũng đau buồn. Họ đến từng nhà để động viên, chia sẻ cùng các gia đình các nạn nhân. Nhiều người ở xã bên cũng tất tả đổ về chia sẻ với gia đình các nạn nhân với vẻ mặt u buồn, mắt ngấn lệ, đỏ hoe.

Ngồi thất thần bên người thân, bà Nguyễn Thị Vân đã khóc cạn nước mắt vì người chồng xấu số đã bỏ mẹ con bà ra đi, về với tổ tiên trong vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều ngày 21/1.

Người dân đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với các gia đình nạn nhân

Bà Vân bảo, chiều ngày 21/1, bà đang ngồi ở nhà trông cháu ngoại thì nhận được tin dữ. Chân tay bà bủn rủn, hoảng loạn, nấc nghẹn, không nói lên lời. Bà vội nhích từng bước chân ra ngoài ngõ để ngó nghiêng tình hình. Khi nhìn thấy mặt ông mà xót xa, đau lòng. Vùng trán bị chấn thương nặng, máu chảy 2 tai, mặt mũi xây xước.

Lau vội những giọt nước mắt, bà Vân nói tiếp, ông ấy (ông Lê Văn Tường, chồng bà Vân - PV) ra đi nhanh quá khiến gia đình rất sốc, đau lòng. Ông ra đi không kịp nói một lời trăn trối với gia đình.

Kìm nén nỗi đau trong lòng, anh Lê Văn Thanh, con trai cả của ông Tường chia sẻ, từ nay gia đình vắng bóng bố. Không còn hình bóng, giọng nói, tiếng cười của bố trong căn nhà này. Bố ra đi để lại bao nỗi đau cho người ở lại. Vợ khổ, con khổ.

Đau lòng nhất là gia đình hai nạn nhân Trần Văn Đường (SN 1957) và ông Trần Văn Đoan (SN 1963). Ông Đường và ông Đoan là hai anh em ruột, cùng tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mất mát quá lớn đối với gia đình hai nạn nhân. Người mất cha mất chú, người mất bố mất bác. Người mất anh mất em...

Một người thân của gia đình hai nạn nhân buồn bã cho biết: Gia đình chúng tôi mất mát quá lớn, một lúc mất đi hai người thân. Thật đau xót và bàng hoàng.

Có lẽ, ngày 21/1/2019 - là một ngày mà người thân của các nạn nhân nói riêng và người dân xã Kim Lương nói chung không bao giờ quên được.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Lê Văn Thanh (con trai nạn nhân Lê Văn Tường) mong muốn sớm xử lý tài xế lái xe tải và có hình phạt thích đáng với tài xế này để răn đe cho những kẻ lái xe coi thường tính mạng của người khác.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm