| Hotline: 0983.970.780

Thi công nhà, 3 người bị điện giật gây bỏng nặng

Thứ Bảy 19/06/2021 , 16:43 (GMT+7)

Trong lúc thi công hoàn thiện nhà thì 3 công nhân ở Quảng Ngãi bất ngờ bị đường dây cao áp phóng điện dẫn đến bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 19/6 tại thôn Phú Nhiêu 3 (xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm này, 3 công nhân đang thi công hoàn thiện ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thịnh ở địa chỉ nói trên. Trong lúc cả 3 người đang hàn phần khung inox thuộc lan can tầng 2 thì bị đường dây điện 22kV ở ngay gần đó phóng điện.

Ngay sau đó, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Kíp trực cấp cứu xác nhận, những công nhân này nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, đau nhức toàn thân, mất điện giải.

Trong đó, có hai trường hợp bị nặng là anh Phạm Thanh Tửu (33 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) và Phạm Vĩnh Trường (17 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) với nhiều vết bỏng sâu ở khắp cơ thể.

Bác sĩ Trần Trung Quang, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Sau khi tiếp nhận 3 trường hợp bị tai nạn điện, kíp trực cấp cứu đã tiến hành hồi sức, giảm đau, băng bó vết bỏng và chỉ định chụp CT, đo điện tim cùng các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết khác.

“Trường hợp bị bỏng sâu do điện giật rất dễ gây hoại tử. Nguy cơ bị biến chứng về tim mạch như rối loạn nhịp tim rất có thể xảy ra. Hiện bệnh viện tiếp tục theo dõi sát và điều trị cho cả 3 trường hợp này”, Bác sĩ Quang thông tin.

Được biết, đường dây điện cao áp 22kV gây ra vụ tai nạn này là đường dây chính cung cấp điện cho các xã khu Đông huyện Bình Sơn và Khu kinh tế Dung Quất.

Xem thêm
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức thi IELTS tại Đồng Nai

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định Số 915/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.