| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể một trong hai du khách bị nước lũ cuốn trôi

Thứ Ba 01/12/2020 , 15:08 (GMT+7)

Sau nhiều ngày tổ chức công tác tìm kiếm 2 du khách bị nước lũ cuốn trôi mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Chiều 1/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể một trong 2 du khách bị lũ cuốn vào hôm 29/11. Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cầu treo bị chìm. Cơ quan Công an sau đó đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tổ chức khám nghiệm pháp y, xác định lai lịch, tổ chức điều tra.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm du khách mất tích. Ảnh: L.K.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm du khách mất tích. Ảnh: L.K.

Liên quan vụ việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, công ty phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đưa du khách du lịch là Công ty TNHH GUTRIP có địa chỉ tại phường 5 (quận 8, TP.HCM). Ngành nghề đăng ký kinh doanh là đại lý du lịch, điều hành tour du lịch và dịch vụ đặt chỗ, các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng xác nhận Công ty này chưa được cấp phép kinh doanh lữ hành.

Cầu treo bị nước lũ cuốn sập. Ảnh: L.K.

Cầu treo bị nước lũ cuốn sập. Ảnh: L.K.

Trước đó, vào chiều 29/11, nhóm 64 hành khách tham gia tour du lịch khám phá rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. Khi về đến khu vực cầu treo ở xã Đạ Chais thì lũ tràn về cuốn sập cầu treo. Lúc này, 4 du khách bị rơi xuống nước nhưng 2 người may mắn bám vào cành cây nên thoát nạn. 2 nữ du khách khác bị nước cuốn mất tích.

Xảy ra vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân.

Xem thêm
Đề nghị thông tin kết quả kiểm tra suối ô nhiễm nghi trại lợn xả thải

Thanh Hóa Sở VH-TT-DL Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thông tin dòng suối bị ô nhiễm nghi do trại lợn xả thải.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...