Tại khu vực bến Bình Đông (Q.8) - nơi trung chuyển hoa mai vàng, chậu tắc (quất) từ miền Tây lên, anh Nguyễn Minh Thành – thương lái tại đây cho biết, nhóm của anh vừa mới xuống Cái Mơn (Bến Tre) “lùng sục” được hơn hai trăm cây tắc và gần một trăm cây mai vàng để “đánh quả” dịp Tết.
“Năm nay thời tiết bất thường, mai nở sớm và chết nhiều nên hàng khan hiếm, rất khó mua và giá đội lên khoảng 30% so với năm trước” – anh Thành nói. Hiện giá bán trung bình một cây mai có thế đẹp, cao từ 0,5 - 1m chừng 2 – 5 triệu đồng, mai trên 1m có giá bán từ 5 – 20 triệu đồng, cá biệt có nhiều cây mai rừng có thế đẹp giá lên tới cả trăm triệu đồng. Bên cạnh mai, hoa đào miền Bắc cũng bắt đầu xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Đào Bắc luôn được coi là hàng “độc” vì chất lượng trội hơn, hoa to và thường nở vào đúng mấy ngày Tết. Chị Trần Thị Bốn kinh doanh đào Tết tại Bến Bình Đông cho biết, một cây đào tuyển miền Bắc cao trên 1m có giá bán từ 4 - 10 triệu đồng tùy thế và kích cỡ.
Cùng với mai – đào, các loại cây kiểng phục vụ Tết Kỷ Sửu cũng được bày bán hết sức phong phú. Tại khu vực đường Thành Thái (Q.10), hàng loạt cây kiểng độc đáo như cau đuôi chồn, kè lá bạc, tỉ phú, oai hùng, dạ lan thanh, kiểng lá màu, kiểng xanh, sao sáng, kim phát tài…bày bán với hàng chục gian hàng được trang hoàng lộng lẫy.
Bác Trần Tiến Hào bán cây kiểng tại đây cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi, nhiều loại cây kiểng bị héo rũ. “Nhiều thương lái vào vườn hỏi mua của tui giá cao hơn Tết năm ngoái nhưng tui không bán. Chịu khó vận chuyển lên thành phố mấy ngày Tết có thể giá cao hơn nữa” – bác Hào cười tươi nói…