| Hotline: 0983.970.780

Trường Sa- Nơi chúng tôi đến

Thứ Tư 22/06/2016 , 06:33 (GMT+7)

Đoàn 38 thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Anh Dũng dẫn đầu nằm trong số 200 người của các cơ quan, tổ chức đi thăm Trường Sa đợt này.

Giữa cái nắng trong vắt, chúng tôi đã có một cuộc hành trình 10 ngày đầy ý nghĩa đến với quân và dân “nơi tuyến đầu” của Tổ quốc, nơi cắm “những cột mốc chủ quyền” của Việt Nam. Vâng! Đó là Trường Sa- vùng biển đảo thiêng liêng của mỗi người dân đất Việt.

Khi chưa đến Trường Sa, hình dung của tôi về Trường Sa qua những hình ảnh, thước phim trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ là những đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn nằm giữa muôn trùng biển khơi mênh mông, xa, rất xa đất liền. Một Trường Sa thật sự vẫn còn rất bí ẩn trong tôi.

Tình yêu quê hương đất nước trào dâng khi con tàu 571 kéo hồi còi dài rời cảng Cát Lái đưa chúng tôi đến với Trường Sa. Hành trình ra Trường Sa gợi cho tôi nhớ về thuở xa xưa cha ông ta đi mở mang bờ cõi, về một thời những chiến sĩ hải quân nhân dân anh hùng đi giải phóng quần đảo thân yêu.

Giờ đây, con tàu đưa chúng tôi đi trong tư thế của những người con chất chứa trong mình niềm tự hào dân tộc, tư thế của những người làm chủ một đất nước hòa bình, thống nhất, đang hiên ngang bước đi trên mọi dải đất thân yêu của Tổ quốc mình.

Lần lượt đến Song Tử Tây, Nam Yết, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1 trên bãi Phúc Nguyên, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự hùng vĩ, bao la, rộng lớn của biển đảo quê hương đất nước.

Giữa muôn trùng sóng vỗ, quần đảo Trường Sa- nơi đầu sóng, ngọn gió hiện lên sừng sững, hiên ngang. So với những gì mà tôi hằng tưởng tượng, Trường Sa đẹp, kỳ vĩ và khang trang hơn rất nhiều. Trên các đảo nổi như đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết thấp thoáng những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những mái chùa cong vút, những hàng cây, vườn rau xanh tốt…Cảnh vật không khác gì một làng quê thanh bình, yên ả trên đất liền.

Người dân nơi đây mộc mạc, nước da sạm đen vì nắng gió, mặc cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn luôn tràn đầy niềm tin yêu, phấn khởi với tinh thần lạc quan và ý chí, nghị lực phi thường.

Những em bé vẫn ngày ngày tới lớp, bác ngư dân thả lưới bắt cá trong buổi bình minh, những chiến sĩ tuổi mười chín, đôi mươi hiên ngang, bất khuất khi bồng chắc tay súng, lúc sôi nổi, say sưa với lời ca, tiếng hát hay mải miết bên luống rau, chậu hoa mới trồng.

Bãi cạn khi xưa giờ trở thành bến cảng, một đường băng lớn đang được hình thành, thông tin liên lạc không còn nằm ngoài vùng phủ sóng, dòng điện sáng từ năng lượng thiên nhiên cũng đã về với người lính và ngư dân trên đảo. Sự sống hiện hữu và sinh động nơi đây đang hòa nhịp đồng điệu với người dân đất liền khiến chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, tự hào.

Hành trình 10 ngày trên đảo là một cuộc hành trình trong nắng, gió và trong muôn vàn cảm xúc lúc như được thăng hoa khi lại lắng đọng tận sâu thẳm trái tim.

Đó là thời khắc khi chúng tôi nghiêng mình trước anh linh của những người liệt sỹ đã mãi mãi nằm xuống để gìn giữ từng tấc đất, tấc biển quê hương. Đó là khi tiếng chuông chùa vang lên trong vần vũ của sóng biển bao la. Hay đó là những lời ca, tiếng hát, những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, về sự gắn bó keo sơn của quân dân trên đảo.

 Sự chia sẻ của những người lính đảo giúp chúng tôi cảm nhận được hơn nữa những vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sỹ đang ngày đêm cầm chắc tay súng đứng giữa biển trời để bảo vệ biển đảo.

Trong điều kiện còn thiếu thốn nước ngọt, rau xanh, thực phẩm, thiếu điện phục vụ sinh hoạt, nhưng các anh vẫn kiên trung, bất khuất và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Có người đã lấy thân mình để bảo vệ sự bình yên trên biển, có người đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ bởi những cơn bão lớn làm đổ nhà giàn DK hoặc khi đang làm nhiệm vụ trong lúc trời mưa bão.

Các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân và để lại cuộc sống đủ đầy ở đất liền để đến với Trường Sa bằng ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của đất nước. Nhìn những gương mặt còn ngây thơ, trong sáng của các chiến sỹ trẻ, nhiều người trong chúng tôi xúc động và cảm phục đến trào nước mắt. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến:

“Nếu Tổ quốc đang giông bão từ biển

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa”

Qua mỗi đảo là mỗi lần cảm xúc trào dâng, nhưng một niềm tin mạnh mẽ biển đảo sẽ mãi mãi bình yên, quần đảo Trường Sa sẽ được xây dựng và phát triển vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển trời Việt Nam như thôi thúc chúng tôi.

Phút giây chia tay là giây phút xúc động và lưu luyến nhất, ai ai cũng thấy bịn rịn, nghẹn ngào. Những cái vẫy tay chào, những ánh mắt đang nhòe đi mặn chát…chúng tôi tạm biệt Trường Sa, nhưng kỷ niệm với Trường Sa thì còn lưu đọng mãi.

Chuyến đi Trường Sa khép trong cảm xúc đong đầy tiếc nuối. Một tình yêu với Trường Sa không hiểu tự lúc nào đã dâng tràn trong mỗi chúng tôi. Giữa đại dương mênh mông, Trường Sa vẫn hiên ngang, hùng vĩ. Giữa đêm tối, Trường Sa vẫn sáng lung linh. Những ánh đèn xen giữa những cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông như niềm tin vững chắc vào chủ quyền không xâm phạm của đất nước.

Trường Sa đã tiếp thêm cho tôi niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, vào ý chí quyết vươn lên trong gian khó và mong muốn sẽ cống hiến sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng thêm giàu đẹp.

 

(Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất