16 người ngày đêm canh giữ hơn 400 cây giáng hương cổ thụ
Thứ Bảy 22/03/2025 , 07:11 (GMT+7)
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những cánh rừng già nguyên sinh còn ôm ấp những kho báu thiên nhiên quý giá. Ở đó, 16 con người của Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa sẵn sàng hy sinh giấc ngủ và đối mặt với nhiều khó khăn để canh giữ rừng giáng hương cổ thụ.
Những người thầm lặng giữ rừng giáng hương giữa đại ngàn
Rừng giáng hương tại xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) được ví như một "báu vật" độc nhất vô nhị của Việt Nam. Nơi đây vẫn còn hơn 400 cây giáng hương cổ thụ, tuổi đời hàng trăm năm, với giá trị kinh tế lên đến hàng tỷ đồng. Nhằm bảo vệ số lượng cây giáng hương quý hiếm khỏi bàn tay tàn phá của lâm tặc, 16 con người của Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa sẵn sàng hy sinh giấc ngủ và đối mặt với nhiều khó khăn để canh giữ từng cánh rừng, gốc cây.
Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Long, Nhân viên quản lý, bảo vệ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa:
Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là không kể ngày đêm, mưa gió gì, có thông tin là phải đi, 1 hay 2 giờ sáng cũng phải đi; không kể lễ tết hay thứ 7, chủ nhật gì hết để bảo vệ rừng gỗ Hương và giữ màu xanh cho rừng.
Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Chim, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa:
Anh em chia ca với nhau, sáng thì đi kiểm tra, bảo vệ rừng nếu trưa về kịp thì về lán nghỉ ngơi; còn nếu đi xa hơn thì sẽ mang cơm. Riêng bản thân tôi thường xuyên vào các trạm, các chốt hay tại các điểm anh em chốt chặn để tuyên truyền, vận động anh em cố gắng vì mình đã xác định làm nghề này thì hãy nâng cao tinh thần yêu ngành yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Còn tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với hơn 44 nghìn ha rừng, nơi đây có nhiều quần thể gỗ quý như giáng hương pơ mu. Để bảo vệ các loại gỗ quý hiến này, hơn 20 con người của 2 trạm ngày đêm canh giữ, điều này khiến công tác bảo vệ rừng càng thêm áp lực. Trong khi cuộc sống của những người giữ rừng gắn liền với những khó khăn như: Lán trại tạm bợ, vật chất thiếu thốn, xa gia đình…
Phỏng vấn Ông Nguyễn Minh Chính, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh:
Hầu hết các anh em đều phải trực 100% quân số, không về nhà được thì anh em cũng rất là buồn và nhớ gia đình, nhưng vì nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng ở khu vực của trạm thì tôi cũng động viên anh em cố gắng.
Công việc đầy vất vả và áp lực, nhưng thu nhập cũng chỉ vài triệu đồng mỗi tháng. Bám trụ được với công việc nặng nhọc này không gì khác ngoài tình yêu với rừng, với màu xanh của sự sống và sự sẻ chia, động viên của những người đồng đội. Đối với họ, chỉ có niềm mong ước giản dị là ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng được nâng cao, chế độ đãi ngộ được cải thiện để tiếp tục hành trình bảo vệ màu xanh của rừng.