Đoàn công tác do GĐ sở Nông nghiệp-PTNT Trần Thế Hùng dẫn đầu lên huyện vùng cao Trạm Tấu.
Chủ tịch huyệnTrạm Tấu Nguyễn Văn Xa báo cáo tóm tắt đã có 67 con gia súc chết rét, toàn bộ diện tích mạ gieo phủ nilon chuẩn bị cấy 1.400,2 ha đều ngập trong băng giá. Huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn người dân rũ băng phủ trên các luống mạ, che chắn chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc…Hiện băng giá vẫn chưa tan trên các xã vùng cao.
Ngay sau đó đoàn đã lên xã Bản Mù, nằm trên độ cao hơn 1.100m, từ dưới thị trấn Trạm Tấu nhìn lên, cả núi rừng trắng toát màu băng giá. Càng lên cao băng càng dày, con đường bê tông lên xã đã tan băng, nhưng hai bên vệ đường băng vẫn trắng toát.
Bí thư xã Giàng A Phông cho hay: Mưa tuyết rơi xuống từ đêm 23/1 đến chiều 24/1 mới chấm dứt. Con đường lên Bản Mù tuyết dày đến 5cm, xe máy và ô tô phải vất vả lắm mới đi được…
Theo thống kê chưa đầy đủ đến 17 giờ ngày 25/1 toàn tỉnh Yên Bái đã có 247 con gia súc chết rét, bao gồm 241 con trâu bò; 2 con ngựa, 4 con dê. Số nghé chết nhiều nhất 181 con. Huyện Mù Cang Chải có số trâu bò chết nhiều nhất 108 con, huyện Văn Chấn 61 con, huyện Trạm Tấu 67 con, huyện Lục Yên 7 con, TX Nghĩa Lộ 4 con.
Con đường lên huyện vùng cao Mù Cang Chải bị tắc trên đỉnh đèo Khau Phạ do mưa tuyết từ đêm 23/1, Sở Giao thông-Vận Tải phải điều máy ủi lên đèo gạt tuyết. Đến 21 giờ ngày 25/1 đường mới tạm thông trở lạ
Hình ảnh băng giá mà PV báo NNVN đi cùng đoàn ghi lại tại xã Bản Mù:
Bản Mù vẫn ngập chìm trong băng giá
Đoàn công tác trao đổi cách giữa ấm cho mạ
Trường phổ thông dân tộc bán trú Bản Mù (thấp) đóng cửa vì giá rét
Ông Trang A Tủa cho trâu ăn
Chủ tịch huyện Trạm Tấu Nguyễn Văn Xa (thứ hai trái sang) trao đổi với đoàn công tác về phương án chống rét cho người và gia súc
Con dê con chết trên đống tuyết người dân chưa kịp mang đi
Người dân đang sống vật vã trong những ngôi nhà phủ đầy băng tuyết
Núi rừng xã Bản Mù ngập chìm trong băng giá