| Hotline: 0983.970.780

Cái hôn của vợ ngư dân để tạ ơn người cứu giúp

Thứ Hai 23/10/2017 , 07:50 (GMT+7)

Tại cảng Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi có 2 tấm ảnh được chụp cảnh vợ các ngư dân hôn giữa đám đông, một nụ hôn được các nhà báo “khích” để đạo diễn tấm ảnh đẹp và một nụ hôn khác do chính chị vợ đề nghị… được hôn.

14-27-20_1_thuyen_truong_luu
Vợ ngư dân Mai Phụng Lưu hôn chồng trước đám đông

Cuối năm 2010, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tin về việc 9 ngư dân đi trên tàu cá Quảng Ngãi 66478 TS của ông Mai Phụng Lưu sẽ được tàu Cảnh sát biển lai dắt vào bờ vào đúng ngày 25/10. Trong nhiều năm qua, có rất nhiều sự kiện về biển được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng sự kiện này đã trở thành sự bùng nổ thực sự. Bởi vì tàu cá này bị Trung Quốc bắt giữ tại Hoàng Sa và đòi phạt tiền. Sau khi không thực hiện được ý định thì Trung Quốc thả tàu cá. Con tàu này đột nhiên bị mất tích một cách bí ẩn và cắt đứt liên lạc với đất liền. Khoảng trống bị gián đoạn với đất liền đó đã thổi bùng thành một sự kiện, làm cho người dân cả nước hướng về biển đảo. Tất cả mọi người đều mong, chờ…

Tại nơi tiếp đón, vợ các ngư dân được bố trí cầm bó hoa tặng chồng. Các nhà báo đã đạo diễn để có được tấm ảnh đắt giá hơn, đó là khi bà Lan, vợ ngư dân Mai Phụng Lưu cầm bó hoa tặng chồng thì các nhà báo đồng thanh la to: “Ôm hôn đi, ôm chặt vô”.

Vậy là vợ ông Lưu đã hôn chồng giữa đám đông. Sau này bà Lan vợ ông Lưu kể rằng đã cảm thấy rất ngượng, vì hôn chồng giữa đám đông là theo cách của Tây. Còn dân Lý Sơn thì xưa nay mộc mạc, quê mùa, cái gì cũng ém kỹ trong nhà, cho nên hôn giữa đám đông là chuyện ngại lắm. Khi tôi viết bài này, ông Lưu không còn là một kình ngư nổi tiếng, nhưng dẫu sao hình ảnh và câu chuyện của ông Lưu cũng đã trở thành biểu tượng một thời về tinh thần kiên trung bám biển.

14-27-20_2_ngu_dn_nguyen_dng
Hình ảnh cuối cùng về lão ngư dân đầu bạc Nguyễn Đảng, ông Đảng ngượng nên không dám để vợ hôn giữa đám đông

Cũng tại sự kiện này, có một người phụ nữ bế đứa con nhỏ có khuôn mặt tròn và ánh mắt dễ thương ra đón chồng, đó là bà Nguyễn Thị Xí, vợ ngư dân Nguyễn Đảng. Ông Đảng đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn là thợ lặn ngang hàng với thanh niên trai tráng. Có lúc ông Đảng cao hứng nói rằng có thể cưới thêm bà vợ nữa cũng bình thường. Có nhà báo “khích” ông Đảng ôm hôn vợ để chụp tấm ảnh, nhưng ông chỉ dám thực hiện việc này bằng cách ôm đứa con gái vào lòng và đứng bên cạnh người vợ mắt còn đỏ hoe. Hình ảnh này cũng đủ khắc họa khá đậm nét về nghĩa tình của người dân chài sau cơn hoạn nạn.

Không ai có thể biết trước rằng, đây là hình ảnh cuối cùng được chụp về vợ chồng ngư dân Nguyễn Đảng. Vì đến tháng 2 năm 2011, ông Đảng chuyển sang đi bạn trên tàu cá QNg 66192 TS của ông Lê Minh Tân ra đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa để hái rong biển. Biển động vừa ngớt thì con tàu này xuất bến và các ngư dân tính toán sẽ kiếm được ít tiền về ăn tết. Con tàu này quá nhỏ nên khi gặp bão thì mất tích. Tết năm đó, người phụ nữ bên ông Đảng hôm nào đã trở thành người đàn bà góa bụa, ngóng trông chồng trong nỗi tuyệt vọng.

Sự kiện đón ngư dân Mai Phụng Lưu và cảnh người vợ hôn chồng là do các nhà báo “khích” để có tấm ảnh đẹp. Nhưng cũng một vụ việc tương tự xảy ra tại cảng Dung Quất thì người vợ ngư dân đã ra một đề nghị đột ngột, đó là được ôm hôn thuyền trưởng. Sự việc xảy ra vào ngày 22/4/2014, ngư dân Trần Minh Sang, 23 tuổi, đi bạn trên tàu cá QNg 90181 TS của ngư dân Tiêu Viết Thuận ở Quảng Ngãi đã bị hụt chân rơi xuống biển.

Tiếng thét của anh đã nhanh chóng bị lạc lõng giữa vùng biển Trường Sa rộng mênh mông. Khi các ngư dân trên tàu phát hiện thiếu mất một ngư dân và cho tàu quay lại và thông báo cho nhiều tàu của Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi cùng tìm kiếm, nhưng bóng của anh Sang đã biến mất tăm. Tin dữ được các ngư dân chuyển vào đất liền, đồng thời thông báo cho gia đình của anh Sang ở tỉnh Khánh Hòa.

14-27-20_3_xin_hon_di_uy
Vợ anh Sang lao vào ôm hôn đại úy Ghulam để bày tỏ lòng biết ơn đã cứu chồng chị thoát chết trở về

Sau 25 tiếng đồng hồ trôi nổi về phía vùng biển Palawan của Philippines, anh Sang đã may mắn được tàu vận tải Lucky Dolphil mang quốc tịch Philippines phát hiện và vớt lên tàu. Trên đường hành trình qua Trung Quốc, tàu Lucky Dolphil đã quyết định cập cảng Dung Quất để bàn giao người bị nạn cho phía Việt Nam. Vợ anh Sang khóc hết nước mắt từ khi nghe tin anh mất tích. Khi nhận được điện thông báo về việc con tàu mang tên Cá Heo May Mắn (Lucky Dolphil) chở chồng vào bến, chị vội vã từ thôn Hà Già, xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tìm ra bến Dung Quất đón chồng.

Đại úy Ghulam, thuyền trưởng tàu Lucky Dolphil và các thủy thủ đoàn đã tặng chồng chị chiếc áo được viết bằng bút bi dòng chữ: “New your family Lucky dolphil” (thành viên mới của gia đình tàu Cá Heo May Mắn). Vì bất đồng về ngôn ngữ nên vợ anh Sang không biết phải bày tỏ lời cảm ơn ra sao. Chị cứ đứng nhìn thuyền trưởng rồi lại lấy tay xoa đầu đứa con nhỏ đang đòi ba. Chị nhờ phiên dịch nhắn giúp với đại úy Ghulam cho chị được bày tỏ lòng biết ơn bằng cách “ôm hôn thuyền trưởng”.

“Kiss you!”, anh phiên dịch cười và ra hiệu khiến cho đại úy Ghulam tròn mắt ngạc nhiên và dang tay phân bua có vẻ không tin lắm, vì phụ nữ phương Đông rất ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông như phụ nữ phương Tây. Anh phiên dịch vẫn nói rằng không phải chuyện đùa, phụ nữ Việt Nam xin ôm hôn là chuyện rất hiếm và xem như tạ ơn cứu người chết đi sống lại. Rồi không đợi thuyền trưởng gật đầu đồng ý, vợ thuyền trưởng Sang đã lao vào ôm thuyền trưởng Ghulam và hôn một cái lên má. Các thủy thủ đoàn đứng xung quanh vỗ tay ầm ầm vì chứng kiến cảnh phụ nữ Việt Nam trả ơn bằng hôn. Sau khi hôn xong, chị quay ra cho biết: “Hổng biết quê quán thuyền trưởng này ở đâu để tạ ơn, em hôn một cái và coi như trả cái ơn rất lớn vì nhờ thuyền trưởng này ra lệnh cho tèo (tàu) quay lại cứu vớt, nên vợ chồng em mới may mắn được đoàn tụ”.

Xem thêm
Ninh Dương Lan Ngọc rời Việt Nam sang Úc du học

Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ diễn viên du học Australia trong vài ngày tới. Cô sẽ trở lại Việt Nam sau hai tháng nữa.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.