Hiện cháu bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cắt dây rốn và chăm sóc.
Theo ông Lương Văn Tâm, người đầu tiên phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà mình cho hay: Lúc đó, tôi khá bàng hoàng, bởi bé gái đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn.
Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Tâm |
Ngay sau đó, người dân xóm 10 đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để sơ cứu, làm vệ sinh và cắt dây rốn, đồng thời báo với trưởng thôn cùng cơ quan chức năng.
Phó Chủ tịch xã Hải Hưng Nguyễn Thanh Đông cho biết, cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà ông Lương Văn Tâm (xóm 10, Hải Hưng) vào sáng sớm ngày 6/10. Khi phát hiện, cháu bé sơ sinh được bỏ trong một cái túi, vẫn còn nguyên dây rốn, bên cạnh đó có vài bộ quần áo sơ sinh và 1 triệu đồng, có lẽ do người mẹ để lại.
“Hiện, sức khỏe cháu khá tốt, đang được các y, bác sĩ và người dân chăm sóc. Lãnh đạo xã và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra cũng như làm các thủ tục cần thiết cho cháu”, ông Đông nói.