| Hotline: 0983.970.780

Dạ, thủ trưởng khỏe lắm ạ

Thứ Hai 18/11/2013 , 10:02 (GMT+7)

Lão Cò thở dài nhìn thằng Út, nghe nó nói chuyện tuổi tác, cổng giả, bồ bịch... của ông Tổng giám đốc Cty truyền thông lão chả hiểu nó nói thật hay đùa.

Lão Cò thở dài nhìn thằng Út, nghe nó nói chuyện tuổi tác, cổng giả, bồ bịch... của ông Tổng giám đốc Cty truyền thông lão chả hiểu nó nói thật hay đùa.

Bởi tháng trước thằng cháu lão nói chắc như đinh đóng cột rằng nó đã đặt “gạch” cho việc trúng thầu cái cổng của cơ quan ông ấy rồi. Nay lại nghe thằng Út nói các thầy phong thủy phán rằng do xây dựng trên nền hai chữ Tắc-Tỵ và thầy đã xin mấy lần âm dương nhưng không được nên việc động thổ tạm dừng, khiến lão hoang mang lắm. Lão rút điện thoại gọi cho thằng cháu, sau một hồi a lô, lão quay ra bảo thằng thằng Út:

- Ông Tổng đang dẫn đoàn công du đi học tập kinh nghiệm phương pháp truyền thông ở mấy tỉnh phía Nam, mấy hôm nữa ông ấy quay ra sẽ ký hợp đồng. Nghe mày nói tao lo quá...

Thằng Út nghe lão Cò nói thế thì cười sặc sụa, cười như chế nhạo khiến lão bực lắm.

- Mày cười cái gì thế? Chả lẽ ông Tổng lại nuốt lời?

- Dạ thưa lão Cò - Thằng Út khoanh tay từ tốn - Lão chưa gặp kẻ lá mặt lá trái và vô liêm sỉ ấy đâu, thầy của ông ta còn bị ông ta cho ăn đòn huống gì thằng cháu lão? Gần đây thôi, lão hứa nhận một cộng tác viên về Cty truyền thông làm việc. Tiền và tình đã nhận cả rồi, vị cộng tác viên đó vui lắm chỉ đợi ngày nhận quyết định thôi nên đưa cô bạn tới phòng làm việc của ông Tổng chơi như thể khoe với cô bạn, không ngờ cô bạn lại lọt mắt của ông Tổng.

Sau một thời gian “ngâm cứu” và nại ra một số lý do cuối cùng ông Tổng nhận cô bạn gái kia vào cơ quan, khiến vị cộng tác viên kia ngã bổ chổng, nuốt cục hận vào lòng. Cháu chỉ nói một ví dụ như thế để lão biết bản chất lá mặt lá trái của con người ấy...

Lão Cò đập tay xuống chiếu rồi vớ cái điếu cày rít liền mấy điếu thuốc nhả khói mù mịt:

- Thế hả? Thế hả?

Thằng Út mỉm cười nhìn lão Cò, giọng rề rà:

- Hôm rồi ông Tổng gọi cháu tới dò hỏi ý tứ của các sếp trên. Cháu biết cóc khô gì chuyện tổ chức, nên phán bừa: Chú cường tráng như thế này, tuổi dẫu là U60 thì đám phụ nữ khối đứa còn mê, chứ về là về thế nào? Mấy ông lãnh đạo cấp trên có họa là mù!

Ông Tổng sướng quá gọi mấy thùng bia tới rồi triệu đám tay chân đến bảo: Thằng “Xuân tóc đỏ” này vừa thông tin với tớ cấp trên chưa cho tớ nghỉ đâu, giấy khai sinh tớ làm lại rồi, các cơ quan có thẩm quyền đều đã chứng thực, mấy lão kiểm tra rồi phải xin lỗi tớ thôi...

Cả đám nhao nhao: Chúc mừng thủ trưởng. Ông Tổng chỉ các em chân dài hỏi “Còn các em thì sao?” Từng em trả lời: Dạ, Tổng thủ trưởng khoẻ lắm ạ. Ông Tổng đập tay vào đùi: Khoẻ là khoẻ thế nào?

Các em lại lần lượt trả lời: Dạ, Tổng thủ trưởng rất tuyệt vời, khoẻ hơn thanh niên, dẻo dai và khoẻ hơn cả chồng em ạ... Hô hố, ha há... Tất cả mọi người cụng cốc choang choang cười sảng khoái. Thực tình, cháu chả hiểu họ nói như vậy có nghĩa là gì...

Lão Cò cười khục khục trong cổ:

- Mày đúng là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Được làm ông Tổng như thế thì dẫu bỏ ra vài trăm triệu để kéo dài thêm vài năm công tác nữa, dù có cúng nhầm đống mối thì lão Cò này cũng chả tiếc...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm