| Hotline: 0983.970.780

"Địa chấn" Thanh Ba

Thứ Hai 14/10/2013 , 09:09 (GMT+7)

Sau những tiếng nổ “kinh hồn khiếp vía”, một cơn địa chấn đã xảy ra. Còi báo động rú vang inh ỏi. Nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh, vôi vữa bong tróc khỏi tường rơi đồm độp, mái ngói, pro-ximăng kêu răng rắc, xô lệch rồi vỡ nát…

* 24 người chết, 71 người bị thương

* 52 tỷ đồng tan theo thuốc pháo

Sau những tiếng nổ “kinh hồn khiếp vía”, một cơn địa chấn đã xảy ra. Còi báo động rú vang inh ỏi. Nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh, vôi vữa bong tróc khỏi tường rơi đồm độp, mái ngói, pro-ximăng kêu răng rắc, xô lệch rồi vỡ nát… Nhiều người dân ở khu vực xung quanh lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Đó là những hậu quả nặng nề để lại sau vụ cháy nổ kho pháo hoa tại nhà máy Z121 (xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 12/10.

24 người đã chết!

Trong bán kính khoảng 1 km quanh khu vực nhà máy Z121, khung cảnh hoang tàn hiện diện khắp nơi. Bức tường gạch bao quanh nhà máy Z121 đổ sập tan tành, gạch vôi nằm la liệt. Đồi bạch đàn sát nhà máy hứng chịu sức ép lớn kèm theo cơn rung chấn mạnh đã trút sạch lá, bay tả tơi. Hàng loạt ngôi nhà bị dập ngói, vỡ tấm lợp pro-ximăng, trình tường nứt nẻ hoang hoác, giường chiếu, bàn ghế thậm chí cả bàn thờ đều chất đầy mảnh vỡ, bụi bẩn.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Nam vẫn còn cảm thấy sợ. "Khoảng 8h kém 10 phút, tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp như bom phá. Liền sau đó, một sức ép lớn đẩy cánh cửa bung bản lề, bay vào tận trong nhà, đầu óc tôi choáng váng. Hai đứa cháu tôi sợ quá vừa chạy ôm lấy tôi vừa khóc toáng lên thảm thiết. Tôi ôm chầm lấy hai đứa cháu chạy về phía đồi Núi Thắm, chui xuống lòng hào (quân đội đào thời chống Mỹ) để trú ẩn, sau đó vượt tường rào di chuyển về phía xóm Lòng Thuyền", ông Nam chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chỉ ít phút sau khi xảy ra vụ cháy nổ, khói đen lan tỏa khắp nơi, trời đang sáng bỗng tối như mực, mùi khét bốc lên khiến nhiều người bị sốc. Trong bán kính 5 km quanh nhà máy Z121, người dân nháo nhác chạy khỏi nhà để thoát hiểm. Vì quá lo sợ, hàng trăm người di tản tán loạn.


Nhiều ngôi nhà bị vỡ mái pro-ximăng

Thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc, anh Lưu Đức Trường (khu 11, xã Võ Lao) kể: “Ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, bụi từ mái nhà rơi xuống khắp người, tôi vội nhào người khỏi giường sang phòng bên cạnh bế mẹ tôi (87 tuổi) đang nằm điều trị bệnh. Vừa đặt cụ xuống gầm phản thì toàn bộ phần mái rơi xuống. Bàn thờ, cửa kính đều nát bét”. Hiện tại, gia đình anh Trường sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Tối qua, hai vợ chồng phải ngủ trong nhà vệ sinh.

Vụ cháy nổ có sức công phá rất lớn, kèm theo nhiệt độ cao đã thiêu rụi toàn bộ phân xưởng sản xuất pháo hoa của nhà máy Z121; những thanh sắt V10 bị nung đỏ, bắn tung tóe khắp nơi. Tại khu đồi Núi Thắm (cách đó khoảng 200 m), những thanh sắt nóng rơi xuống, kết hợp với lá bạch đàn khô tạo ra những đám cháy cục bộ.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, tại nhà máy Z121 có khoảng 200 - 300 công nhân đang làm việc. Sự việc diễn ra quá đột ngột, nhiều người không kịp chạy thoát thân nên đã chết và bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã xác định được nguyên nhân vụ nổ là do sự cố kỹ thuật khiến thuốc pháo hoa bốc cháy gây cháy nổ và lan sang phân xưởng sản xuất. Ước tính có 17 nghìn thùng pháo hoa cháy trong vụ nổ này.

Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh đã huy động lực lượng lớn công an, quân đội, y tế phối hợp với Quân khu 2 tích cực tham gia vào công tác cứu chữa các nạn nhân và dập tắt đám cháy. Đến 12h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện tại, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang trực tiếp điều trị 32 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân rất nặng, số còn lại đang được điều trị tại hệ thống y tế của quân đội.


Người dân trở về nhà sau khi di tản vì vụ nổ

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường xảy ra vụ việc. Trong buổi họp báo kéo dài hơn 10 phút tại Nhà văn hóa của xí nghiệp 4, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết: vụ nổ pháo hoa đã làm 24 người chết (trong đó có 1 dân thường), 71 người đang điều trị tại bệnh viện. Hiện đã xác định được danh tính và quê quán của 24 nạn nhân thiệt mạng, thiệt hại ước tính khoảng 52 tỷ đồng.

Tang tóc

Rời hiện trường xảy ra vụ việc, chúng tôi tìm đến gia đình anh Hà Anh Tuấn, 27 tuổi - một nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ gây hậu quả thương tâm để thăm viếng. Bao trùm lên ngôi nhà nhỏ đơn sơ là không khí tang thương não nề. Ở đó, những tiếng khóc của thân nhân gia đình kéo dài không dứt.

Bà Mùi (mẹ anh Tuấn), ngồi cạnh linh cữu con mình khóc ai oán: “Con là con trai duy nhất trong gia đình, chưa kịp dựng vợ gả chồng đã vội vã bỏ bố mẹ già ra đi! Đau xót quá con ơi!”. Chú ruột của anh Tuấn cho biết: Tuấn là công nhân của nhà máy Z121 được 3 năm. Khi xảy ra cháy nổ tại kho pháo hoa, cháu đang làm việc tại kho bên cạnh. Sức ép quá lớn từ vụ nổ đã khiến cháu nó không thể chống chịu nổi và qua đời. Bố mẹ của Tuấn đều đã trên 60 tuổi, không làm được việc nặng nhọc.

Cách đó khoảng 6 nhà, gia đình ông Vi Văn Hòa (63 tuổi) cũng đang phải hứng chịu nỗi đau đớn vô bờ bến khi người con trai Vi Thái Bình (35 tuổi) cũng không may qua đời trong vụ nổ kinh hoàng. Thân nhân của nạn nhân Bình kể: Trong khi đang ngồi làm việc, anh Bình bị thanh sắt V10 đỏ lừ từ phía trên rơi xuống cắt gần đứt đùi. Mặc dù đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên anh không thể qua khỏi.

“Khi ô tô của xí nghiệp chuyển thi thể của con tôi về nhà, tôi chết lặng người, đau xót con tôi quá” – giọng ông Hòa nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe tràn lệ. Đáng thương hơn, hai đứa con của anh Bình còn quá nhỏ. Đứa đầu mới chuẩn bị vào lớp 1, còn đứa nhỏ chỉ lên 4. Đó mới chỉ là 2 trong số rất nhiều gia đình phải chịu nỗi mất mát lớn từ vụ nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Bộ Quốc phòng đã trích quỹ hỗ trợ ngay cho mỗi gia đình có công nhân bị chết (kể cả người dân) 50 triệu đồng; mỗi người bị thương 10 triệu đồng.

Trước mắt, tỉnh Phú Thọ đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng; người bị thương 2 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với những hộ có nhà bị cháy, đổ.

Trong buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vào sáng 13/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ khắc phục hậu quả, trong đó, ngành y tế phải tập trung lực lượng để cứu chữa cho người bị thương. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Ba nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời có chính sách chăm lo gia đình người bị nạn, cứu chữa người bị thương.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm