| Hotline: 0983.970.780

Mẹo mực

Thứ Tư 04/08/2010 , 08:30 (GMT+7)

Sắp sửa bầu trưởng thôn rồi, nên hai mụ ấy được người ta thuê ra chửi nhau. Mụ có người anh họ khoá trước được bầu làm trưởng thôn. Cái chức trưởng thôn tuy vậy ở đây cũng oách ra phết...

Lão Cò và bác Thảo Dân đang ngồi uống rượu bàn chuyện lập dự án xây dựng nhà máy khai thác đá trên núi Hài để sản xuất bia đá ghi danh tiến sĩ bán cho các trường đại học, bỗng nghe tiếng mụ Mít và mụ Ngô đang réo tên cụ kỵ ông bà, chồng con của nhau ra mà chửi. Một thứ văn vần làng quê vô cùng tục tĩu được cả hai mụ tuôn ra nghe mà lợm giọng.

Lão Cò dỏng tai một lúc rồi cười bảo với bác Thảo Dân:

- Sắp sửa bầu trưởng thôn rồi, nên hai mụ ấy được người ta thuê ra chửi nhau. Mụ có người anh họ khoá trước được bầu làm trưởng thôn. Cái chức trưởng thôn tuy vậy ở đây cũng oách ra phết, năm trước xã cho đấu thầu mấy sào ruộng trũng dưới chân núi Hài, trưởng thôn tìm mọi cách để anh em nhà mình trúng thầu. Làm quan bây giờ bổng lộc ra phết, quan lớn thì lộc lớn, quan nhỏ thì lộc nhỏ. Vì thế, các quan mới tranh giành nhau ghế ngồi. Sắp sửa bầu trưởng thôn mới, vị trưởng thôn đương nhiệm thấy nguy cơ em mụ Ngô sẽ là đối thủ của mình, nên mới xui mụ Mít gây sự với mụ Ngô để lôi cái chuyện em mụ Ngô ra trước bàn dân thiên hạ, bác nghe rõ chưa?

Tiếng mụ Mít: Mày cứ tưởng em mày tốt à, chơi gái khắp nơi, người dân bản Tủm Tỉm này ai chả tường. Chưa hết đâu nhá, cái bằng trung học phổ thông của em mày là bằng giả, bằng mua đấy. Ôi dào, cứ tưởng tài cao học rộng gì cứ là xách dép cho anh tao nhé. Cái thớ ấy thì anh tao chả mượn xách, đi rửa chân cho anh tao thì được…

Tiếng mụ Ngô: Cái mặt anh bà có hơn gì bãi cứt trâu? Vậy mà cũng đội mũ cánh chuồn. Ngu ơi là ngu, thế mà cũng làm được trưởng thôn. Vì ngu nên người ta mới cho làm trưởng thôn để dễ sai khiến, chứ giỏi dang gì đâu…

Hai mụ nhà quê lồng lên, vỗ mông đồm độp như sắp sửa lao vào nhau giằng xé áo quần nhau ra, khiến cả bản đổ xô ra nhìn.

- Hôm nay trưởng thôn đi đâu mà để cho hai mụ đàn bà cứ nhảy cẫng lên chửi bới nhau ầm ĩ như thế? Bác Thảo Dân lắc đầu ngán ngẩm. Lão Cò cười mủm mỉm:

- Trưởng thôn ở nhà chứ có đi đâu. Hai mụ ấy là hai cái loa của họ để kể xấu nhau ra, bởi hai “đồng chí” trong cuộc họp thì không thể nói với nhau như vậy được, nên họ mượn mồm đàn bà để vấy bẩn, hạ uy tín của nhau đó thôi...

Bác Thảo Dân thở dài:

- Các “đồng chí” ấy mưu lược cũng cao…

- Trước khi bầu trưởng thôn vẫn diễn ra chuyện ấy, cái trò vạch áo cho người xem lưng có mới gì đâu. Nhờ thế dân mới biết được góc khuất của các quan. Thôi kệ họ bác ạ, mồm liền tai, họ chửi họ nghe. Người dân còn lạ gì cái trò vấy bẩn ấy đâu. Nào cạn chén đi bác…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm