| Hotline: 0983.970.780

Thêm một cháu bé bị cô giáo mầm non quất tím mặt

Thứ Sáu 16/03/2012 , 08:58 (GMT+7)

Cho rằng bé Khánh Linh không chịu ngủ, cô giáo mầm non đã dùng thước đánh bé học sinh 2 tuổi rưỡi đến thâm tím mặt mày.

Cho rằng bé Khánh Linh không chịu ngủ, cô giáo mầm non đã dùng thước đánh bé học sinh 2 tuổi rưỡi đến thâm tím mặt mày.

Chiều 15/3, anh Nguyễn Hữu Hùng đi đón con gái Nguyễn Thị Khánh Linh (2 tuổi rưỡi) ở Trường mầm non Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Vì đây là buổi đến lớp thứ 3 của cháu Linh nên anh Hùng đến trường từ khá sớm. Khi đến nơi, anh Hùng không thấy con gái mình ở đâu.  

Những vết thâm tím do bị đánh bằng thước hiện trên má bé Khánh Linh

Một lúc sau, anh Hùng thấy một cô giáo bế con gái mình từ tầng 2 đi xuống, trên mặt có nhiều vết thâm tím và cháu tỏ vẻ hoảng sợ. Thấy lạ, anh Hùng liền hỏi có việc gì xảy ra với con gái. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết bé Khánh Linh bị ngã. Anh Hùng thắc mắc tại sao ngã lại có những vết bầm tím như bị đánh, cô giáo Hằng lại cho biết bé Khánh Linh bị bạn đánh vào mặt.

Thấy thái độ của cô giáo có vẻ bất thường, anh Hùng lập tức yêu cầu các cô giáo vào phòng giám hiệu, làm rõ việc con mình. Tại đây, sau một hồi vòng vo, cô giáo Hằng thừa nhận mình có dùng thước đánh cháu Khánh Linh.  

Bé gái 2 tuổi rưỡi chưa hết sợ hãi cùng những vết thương ở má, mắt và tai

Theo cô giáo này, vào buổi trưa, khi cô đang dọn dẹp thì cháu Khánh Linh chạy vào nhà vệ sinh không đi dép và bị trượt ngã dập ở môi.

“Đến trưa, tôi cho các cháu đi ngủ và ra ăn cơm, cháu Khánh Linh có chạy ra ngoài, tôi đi vào lớp lấy thước đánh cháu vào mặt, phía bên má trái”, cô Hằng viết trong bản tường trình gửi lãnh đạo nhà trường và phụ huynh học sinh.

Trước diễn biến của sự việc, ban giám hiệu nhà trường đã cùng với gia đình đưa cháu Khánh Linh đi bệnh viện khám. Tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, các bác sĩ kết luận cháu bị sang chấn vùng mặt đồng thời cho cháu chụp X quang và kê đơn thuốc. Cô giáo Hằng cũng bị người nhà đưa đến trình báo với cảnh sát.  

Bác sĩ kết luận, cháu Khánh Linh bị sang chấn vùng mặt sau khi bị cô giáo đánh

Tối 15/3, lãnh đạo nhà trường đã đến nhà riêng của cháu Khánh Linh để gửi lời xin lỗi, hứa sẽ xử lí nghiêm cô giáo Hằng. Cô giáo Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Thị Loan cho biết đã lập biên bản, ghi nhận sự việc và sớm đưa ra mức kỷ luật đối với cô giáo Hằng.

Cô giáo Hằng năm nay 22 tuổi, mới được nhận về dạy tại trường được khoảng 5 tháng. Theo đánh giá của hiệu trưởng, cô Hằng có năng lực khá, tính tình hòa nhà, được các phụ huynh tin tưởng nên việc dùng thước đánh thâm mặt cháu Khánh Linh khiến các phụ huynh và cả giáo viên nhà trường rất bất ngờ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm