| Hotline: 0983.970.780

Hỗn chiến do tranh chấp bãi ngao

Thứ Ba 09/07/2013 , 09:39 (GMT+7)

Trong khi 30 bè nhỏ của người dân xã Quảng Nham đang khai thác ngao ở khu vực giữa sông Yên thì có 12-15 người của xã Hải Châu ra xua đuổi. Hỗn chiến xảy ra khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 9 người bị thương.

Trưa ngày 7/7, trên sông Yên đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra trận hỗn chiến giữa người dân 2 địa phương trên làm 2 người chết, 1 người mất tích và 9 người bị thương.


Bãi ngao tự nhiên trên sông Yên là nơi mưu của hàng ngàn hộ dân ở Quảng Nham và Hải Châu

Ngay sau vụ việc xảy ra, sáng 8/7, chúng tôi đến thôn Bắc Châu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đúng lúc lực lượng chức năng đang tiến hành khám tử thi 2 nạn nhân là ông Tô Văn Dũng (SN 1952) và ông Lê Văn Hiệu (SN 1966), đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Quanh 2 thi thể là tiếng khóc ai oán của người nhà và hàng trăm người dân.

Theo ghi nhận của NNVN, hiện tại đang có một người mất tích là anh Lê Kim Cường ở xã Quảng Ninh, Quảng Xương. 6 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện gồm: Tô Văn Dần (SN 1977); Tô Văn Mạnh (SN 1973); Tô Văn Thêm (SN 1961), đều ở Hải Châu; anh Lê Văn Linh, Phạm Đăng Hồng (SN 1964); Lê Văn Hoà (SN 1962), ở xã Tân Dân – huyện Tĩnh Gia.


Xác 2 nạn được tìm thấy cách khu vực xảy ra hỗn chiến không xa

Phía huyện Quảng Xương có 3 người bị thương gồm: Đinh Văn Hà (SN 1982); Trần Văn Quân (SN 1985) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987) đều ở xóm Điền, xã Quảng Nham.

Để thực hư vụ việc, chúng tôi tìm đến gia đình anh Đinh Văn Hà, ở thôn Điền, xã Quảng Nham. Anh Hà bị thương ở mặt và một số vị trí khác, hiện đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Thanh Hóa, ở nhà chỉ có mẹ anh là bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi) đang trông coi 2 đứa cháu.

Bà Dung tâm sự: “Khúc sông lúc xảy ra đánh nhau là khu vực đánh bắt chung của người dân 2 xã Quảng Nham và Hải Châu. Đây là khu vực khai thác ngao tự nhiên vốn là nghề truyền thống của người dân Quảng Nham. Nhưng thời gian gần đây người dân Hải Châu dùng cọc tre, vây lưới giữa sông để bao địa bàn, cấm dân Quảng Nham chúng tôi ra khai thác nên mới xảy ra sự việc trên”.

Cũng là người nhà của nạn nhân bị đánh trọng thương, chị Vũ Thị Dậu - vợ anh Nguyễn Văn Tuyển (27 tuổi), thôn Điền lo lắng: “Giờ chồng em đang được đưa đi cấp cứu nhưng không biết tình hình thế nào, anh ấy gọi điện về nhưng không cho em biết địa chỉ bệnh viện vì sợ có người theo vào bệnh viện hành hung tiếp. Em đang sốt hết cả ruột”.

Theo chị Dậu, sự việc xảy ra khiến chị và bà con trong xóm rất hoang mang, bởi đã nhiều lần người dân Hải Châu sang Quảng Nham đe dọa, ngăn cấm không cho họ ra khai thác ngao.

“Chúng tôi đã nhiều lần viết đơn phản ánh lên huyện, xã nhưng không được giải quyết. Việc người dân Hải Châu “ngăn sông cấm chợ” khiến cho nhiều gia đình ở thôn Điền nói riêng, xã Quảng Nham nói chung mất việc làm, thiếu thốn trăm bề. Khi chúng tôi sang Trung Quốc làm việc, chính quyền kêu gọi chúng tôi về quê làm ăn nhưng về đây lại bị hăm dọa, cấm đoán thế này thì biết làm gì mà sống bây giờ”, chị Dậu sụt sùi.

Anh Lê Văn Mạnh (33 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: Khoảng 11h ngày 7/7, có khoảng 30 bè nhỏ với khoảng 60 người của xã Quảng Nham đang khai thác ngao ở khu vực giữa sông Yên thì có một thuyền máy và 2 bè nhỏ chở từ 12-15 người của xã Hải Châu ra xua đuổi bè của chúng tôi.


Anh Lê Văn Mạnh kể lại diễn biến vụ việc

Ngay lập tức chúng tôi quay đầu bỏ chạy, lúc này người ở trên thuyền, bè của Hải Châu dùng đá, các thanh sắt dài khoảng 20 cm, vót nhọn 2 đầu phi thẳng vào người chúng tôi, tôi nhanh chân nhảy xuống sông ẩn nấp, còn anh Nguyễn Văn Tuyển và Đinh Văn Hà đi cùng thuyền bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Một lúc sau thấy bè của Quảng Nham ra ứng cứu đông nên thuyền của xã Hải Châu quay đầu bỏ chạy thì đâm phải một bè của chính người Hải Châu khiến bè bị lật, khoảng 12 người rơi xuống sông. “Sự việc sau đó diễn biến thế nào tôi cũng không biết, đến khi tỉnh dậy mới biết là mình còn sống”, anh Mạnh nói.

Theo kết quả bước đầu của Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa): Nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp bãi nuôi và khai thác ngao trên sông Yên.

Ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho rằng: "Theo suy đoán của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do chanh chấp vùng ngao tự nhiên ở khu vực chung dòng chảy bởi khoảng 10 năm lại đây nguồn tài nguyên ngao trên sông Yên trở nên phong phú.

Hai là trong lúc khai thác bè của phía Quảng Nham đụng vào phía cọc nuôi ngao của bên Hải Châu nên mới xảy ra hỗn chiến. Còn kết luận thỉ phải chờ cơ quan điều tra làm rõ”.

Hiện tại,  đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, đang trực tiếp chỉ đạo UBND các huyện, xã và các đơn vị liên quan xuống hiện trường thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác dân vận không để người dân 2 xã bức xúc, tiếp tục đánh nhau, gây thương tích. Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại, đưa về mai táng theo phong tục địa phương, kiên quyết không để tình hình diễn ra phức tạp, nhất là tình huống đưa xác nạn nhân đến các cơ quan, công sở, đường giao thông...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm