| Hotline: 0983.970.780

Bà Lợi Quyền - Vương Thị Lai: Đại biểu cho lòng hăng hái và hy sinh

Chủ Nhật 22/09/2019 , 14:01 (GMT+7)

Đây là lời đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho bà Vương Thị Lai, người đóng góp nhiều nhất trong “Tuần lễ vàng” với 107 lạng vàng.

Bà Lợi Quyền - Vương Thị Lai (tư liệu gia đình).

Nhìn vào tấm ảnh thân mẫu của GS Mai Thế Trạch (do ông gửi qua email), tôi cứ tự nhủ thầm: một người phụ nữ áo nâu, khăn vấn, ăn trầu, góa bụa khi mới 28 tuổi, ít ai ngờ được bà đã mạnh dạn bước chân vào thương trường. Để rồi, từ hai bàn tay tần tảo, bà đã lập ra hiệu buôn lớn mang tên Lợi Quyền, 27 phố Hàng Ngang.
 

Những người Hàng Ngang cũ

Trong ký ức của GS Mai Thế Trạch, con trai bà Lợi Quyền, nhà số 27 Hàng Ngang (tên thời Pháp thuộc là Rue des Cantonais) gắn với nhiều kỷ niệm. Phố dài 152m đầu phố nối với Hàng Đường cuối phố nối với Hàng Đào. Lòng đường rộng khoảng 6-8m ở giữa có đường tàu điện, 2 làn đường còn lại vì thế khá hẹp; khi có tàu điện đi ngang thì xe ôtô lưu thông rất khó khăn. Tuy vậy hai bên phố vẫn có vỉa hè khá rộng cho người đi bộ thoải mái. Tuyệt đối không được “vô tư” lấn chiếm vỉa hè như ngày nay. Mọi hành vi xâm phạm vỉa hè đều bị “cẩm” [đội xếp] phạt rất nặng.

Phố có 2 dãy bên phải số chẵn và bên trái số lẻ theo chiều từ chợ Đồng Xuân xuôi xuống Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi dãy có khoảng 50 số nhà. Nhà cửa những năm 1930 - 1940 thường là kiểu nhà ống hẹp và sâu, trung bình mặt tiền rộng 4-6m, nhưng cũng có nhà hẹp chỉ hơn 2m như nhà số 9, hay 21 (hiệu Tam Hoà). Tuyệt đại đa số là nhà 1 tầng hay 2 tầng sàn gỗ lợp ngói, có bao lơn nhỏ và có mái che trước cửa bằng tôn hay gỗ mỏng. Nhà bê-tông đúc rất hiếm.

Phố Hàng Ngang buôn bán mấy mặt hàng chính là vải, lụa; trà Tầu; hiệu thuốc Đông y. Ngoài ra có một số ít hiệu đồng hồ, tạp hoá. Các hiệu vải tơ lụa, bên số lẻ thì có: Trịnh Phúc Lợi số 7, Phát Đạt số 13, Phúc Đồng số 17 sau chuyển sang 18 - nay trên sát mái nhà vẫn còn thấy đề chữ Phúc Đồng; Lợi Quyền số 27, Cự Hưng số 47. Bên số chẵn có: Tùng Hiên số 8, Kim Long số 12, Phúc Trạch số 16,  ông Sàm số 20, Đông Quân Hưng số 26 sau chuyển sang 17, và một tiệm nhỏ do chủ người Ấn Độ ở khoảng số 40 hoặc 42.

Ở phố Hàng Ngang, dòng họ Trịnh là một danh gia vọng tộc, trú tại nhà số 7, hiệu Phúc Lợi. Cụ Trịnh Phúc Lợi là một người có tài kinh doanh, nhân hậu và có tầm nhìn chiến lược. Cụ đào tạo được nhiều “học trò” sau này đều rất thành công trong kinh doanh. Đó là các ông Trịnh Văn Bô, Nguyễn Như Mậu (hiệu Phát Đạt), Mai Bá Lân (hiệu Lợi Quyền), Vương Xuân Toạ (hiệu Lợi Hoà ở Sài Gòn sau này), Trịnh Thị Thục (hiệu Phúc Đồng,c on gái cụ Trịnh Phúc Lợi).

Tầm nhìn chiến lược của cụ còn là cho các con ăn học thành tài. Con trai cả là ông Trịnh Văn Bính, du học tại Pháp, một trong những người Việt Nam đầu tiên thi đậu vào Trường Cao đẳng Thương mại Pháp quốc (Hautes Études Commerciales - HEC), sau này làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Người con thứ là ông Trịnh Văn Bô, nhà tư sản ân nhân của cách mạng, nhiều năm làm Ủy viên Ủy ban Ban Hành Chính Hà Nội.
 

Một phụ nữ ái quốc

Chồng mất khi mới 28 tuổi, nhận thấy công việc buôn bán tơ lụa đang khởi sắc, bà Vương Thị Lai quyết định gây dựng cơ nghiệp của mình bằng nghề buôn tơ lụa. Lao động không biết mệt mỏi, bà đã gây dựng thành công cửa hàng tơ lụa Lợi Quyền ở nhà số 27 Hàng Ngang, nói như ngôn ngữ ngày nay là tạo uy tín thương hiệu riêng.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, giữa lúc ngân sách gần như trống rỗng. Ngày 4.9.1945, Chính phủ lâm thời mở cuộc vận động ủng hộ Quỹ độc lập để huy động nguồn tài chính trong nhân dân cả nước. Nhiều gia đình người Hàng Ngang cũ đã ủng hộ tài sản cho Chính phủ. Phụ nữ đã đi đầu trong cuộc vận động này. Phong trào ủng hộ Quỹ độc lập lan ra nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ khắp trong mọi giới, mọi lưa tuổi.

Bà Lợi Quyền và con cháu (tư liệu gia đình).

Đặc biệt, vào ngày 17.9.1945, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chính phủ phát động “Tuần lễ vàng”. Nhân dân Thủ đô đem dây chuyền, nhẫn cưới, hoa tai, vòng, xuyến… ủng hộ Chính phủ. Tổng kết “Tuần lễ vàng”, bà Vương Thị Lai tức Lợi Quyền, nhà số 27 phố Hàng Ngang, đã góp vào Quỹ độc lập trong “Tuần lễ vàng” 109 lạng.

Hơn một tháng sau, ngày 10.11.1945, Hội Phụ nữ đã tổ chức “Ngày Phụ nữ ủng hộ Nam Bộ kháng chiến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và mang theo tấm huy chương bằng vàng hình ngôi sao năm cánh, giữa có chữ V.M (Việt Minh - PV). Khai mạc ngày lễ, Hồ Chủ tịch đã tự tay gắn huy chương cho bà Vương Thị Lai. Đó là tấm huy chương đầu tiên mà Chủ tịch Chính phủ tặng cho một một phụ nữ ái quốc, công dân của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó cũng là tấm huy chương độc nhất vô nhị, vì đây là món quà của một Việt kiều yêu nước ở Trung Quốc gửi về biếu Hồ Chủ tịch. “Với tấm huy chương này, bà Vương Thị Lai là đại biểu cho lòng hăng hái và hy sinh cho phụ nữ Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói.

Sau “Tuần lễ vàng”, bà Vương Thị Lai tiếp tục lặng lẽ đem vàng, tiền mua thóc ủng hộ quỹ cứu đói, gây quỹ Ngân hàng quốc gia Việt Nam, ủng hộ bộ đội, giúp tự vệ thành Hà Nội trong những ngày chuẩn bị và chiến đấu bảo vệ Thủ đô cuối năm 1946. Có lúc bà còn gửi giúp quỹ kháng chiến hàng vạn đồng Đông Dương. Sau 1954, bà lại tiếp tục góp tiền ủng hộ xây dựng Nhà máy Da Thụy Khê, nhà máy dệt khăn mặt. Bà còn ủng hộ Cách mạng một khối tài sản khổng lồ. Đó là hai ngôi nhà 156A và 156B phố Quán Thánh, Hà Nội. Tổng diện tích hai ngôi nhà này là 1.105m2. Và ngôi nhà số 1 phố Lê Hồng Phong (rộng 1.108m2), hai lô đất ở bến xe Kim Liên (rộng 1.035m2)

Không chỉ ủng hộ bằng tiền bạc, bà Vương Thị Lai còn có công sinh thành, nuôi dưỡng hai người con trai có những đóng góp trí tuệ cho đất nước cũng quý như vàng mà người mẹ đã góp. Người con trai cả là GS Mai Thế Trạch, du học Pháp về nước cống hiến tâm và tài trong ngành y, chuyên gia đầu ngành về nội khoa. Người con trai thứ hai là KTS Mai Thế Nguyên, người thiết kế hoàng cung Na Uy.

Vương Thị Lai, sinh quán xã Dân Chủ, huyện Đông Anh (Hà Nội). còn tham gia HĐND thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam…

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm