Bác sĩ Lê Việt Khánh không thể giấu nổi nỗi buồn khi nhắc lại tai nạn thương tâm của bé gái 8 tháng tuổi |
Sáng ngày 14/7 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội tiếp nhận trường hợp một bé gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn bị thương ở vùng đầu và thái dương. Không may cháu bé đã không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.
Ngày 19/7, chia sẻ với báo chí, bác sĩ Lê Việt Khánh, Phó khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn khi nhắc lại tai nạn thương tâm của bé gái 8 tháng tuổi ở đường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, bị chính con chó ngao Tây Tạng nặng 40kg của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong. Bác sĩ Khánh chia sẻ: “Ngay khi phát hiện bé gái bị tấn công, người mẹ của cháu bé đã lao vào cứu con và cũng bị con chó hung dữ tấn công nhiều vết vào cánh tay. Sau đó người nhà đã đưa bệnh nhi nhập viện với tình trạng vô cùng nguy kịch; mạch không, huyết áp không, vết thương vùng trẩm (đầu) và hai bên thái dương chảy máu rất nhiều, có chỗ lộ não.”
Chó ngao Tây Tạng là giống chó săn có kích cỡ, trọng lượng lớn và vô vùng hung dữ |
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cầm máu, truyền dịch, ép tim, dùng thuốc trợ tim. Tuy nhiên, trong quá trình cấp cứu, bé đã ngừng tim và không may sau 2 tiếng cấp cứu bé gái đã tử vong do mất quá nhiều máu.
Các bác sĩ trong khoa Cấp cứu Tiêu hóa cũng cho biết thêm trong trường hợp bị chó cắn, đặt biệt là ở trẻ em, cần phải nhanh chóng sơ cứu vết thương, tiến hành cầm máu và đưa bệnh nhân đến những cơ sở y tế gần nhất./.