Báo Nông Nghiệp

Thứ Bảy, 12/4/2025 14:42 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bé trai một tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa

Thứ Hai 16/03/2020 , 13:36 (GMT+7)

Đang quét dọn sân khuôn viên chùa, sư thầy phát hiện bé trai khóc ở dưới chân tượng Quan Âm.

Bé trai trong vòng tay âu yếm của người dân. Ảnh: Khánh Linh.

Bé trai trong vòng tay âu yếm của người dân. Ảnh: Khánh Linh.

Thầy Thích Diệu An, Trụ trì chùa Sùng Quang nói, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 15/3, khi thầy đang quét dọn sân thì phát hiện bé trai. Bé  bị bỏ trong 1 chiếc túi, đi kèm có mấy bộ quần áo trẻ con, bình sữa, bỉm.

Ngoài ra, còn một mảnh giấy ghi là "bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp", trụ trì cho biết.

Sau khi phát hiện vụ việc, phía nhà chùa đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, đồng thời chăm sóc y tế sức khỏe ban đầu cho bé trai.

Qua thăm khám sơ bộ, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không dị tật, cân nặng khoảng 8kg. Từ hôm qua đến nay, bé trai ăn ngủ tốt, không quấy khóc.

Lãnh đạo xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, đại diện chính quyền và các ban ngành đoàn thể đã đến chùa Sùng Quang (thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên) ghi nhận vụ việc, thăm hỏi bé trai bị bỏ rơi tại chùa.

Hiện, chính quyền địa phương tạm thời bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, thông báo vụ việc trên hệ thống loa phát thanh của xã để tìm kiếm người thân cháu bé.

Xem thêm
Ngành Y tế Đắk Lắk xếp thứ 6 toàn quốc về sự hài lòng của người bệnh

Sở Y tế Đắk Lắk vừa triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Kết quả đứng thứ 6 toàn quốc.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.