| Hotline: 0983.970.780

Bí đỏ bí đầu ra

Thứ Hai 08/12/2014 , 08:20 (GMT+7)

Hiện người trồng bí ở các xã Ninh Thân, Ninh Xuân, Ninh Thượng…TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang khóc ròng vì bí đỏ đã quá thời kỳ thu hoạch nhưng vẫn vắng bóng người mua...

Nông dân Võ Văn Cường, thôn Suối Méc, xã Ninh Thân (TX Ninh Hòa), một người trồng bí đỏ có thâm niên cho biết: Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây bí sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất tương đối ổn định, dao động từ 12-15 tấn/ha, tăng từ 2-3 tấn/ha so với năm ngoái.

Tuy nhiên, người trồng bí đỏ chưa kịp vui mừng thì giá bí ngay đầu vụ đã rớt thê thảm, chỉ còn 800-2.000đ/kg, giảm 3 lần so với năm ngoái. Dù giá thấp nhưng hiện hàng chục tấn bí đỏ nằm la liệt trên đồi Dốc Thị vẫn vắng bóng người mua, khiến nông dân khóc ròng.

Ông Cường còn cho biết, như gia đình ông với diện tích 2 ha trồng bí đỏ, ước tính năm nay sẽ thu hoạch được 25 tấn, tăng 2 tấn so với năm ngoái. Nhưng đến nay bí đỏ đã đến kỳ thu hoạch quá 1 tháng, nhưng ruộng bí vẫn chưa tiêu thụ được.

Vì vậy ông Cường lo lắng nếu trong vòng 7-10 ngày nữa vẫn không bán được thì số bí trên sẽ bị hư thối, chỉ còn cách đổ cho bò, cho heo ăn. Được biết, vụ bí đỏ năm ngoái với diện tích trên, gia đình ông Cường thu hoạch được 23 tấn, bán với giá 6.000đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng.

Còn gia đình anh Võ Duy Nghi, người cùng thôn, thở dài ngao ngán khi nhắc đến bí đỏ: “Vụ bí đỏ năm nay gia đình tôi đã bỏ ra hơn 40 triệu đồng đầu tư trồng hơn 2 ha. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thu được đồng nào bởi bí bán chưa được. Còn nếu thu hoạch mang về nhà cũng chẳng bán được, nên vẫn để ngoài đồng”.

May mắn hơn gia đình ông Cường, anh Nghi, gia đình anh Lương Ngọc Diệp, thôn Tân Phong được thương lái quen thu mua 15 tấn bí, với giá 2.000đ/kg cách đây 2 tuần. Gặp chúng tôi, anh Diệp cho biết: “Nhiều năm trước, bí đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân nơi đây nên diện tích ngày càng được mở rộng.

Nếu như năm ngoái loại bí vẫn được thương lái tấp nập đến tận nơi thu mua với giá 5.000-6.000đ/kg thì năm nay, ngay đầu vụ giá chỉ còn 800-2.000đ/kg (tùy loại). Gia đình nào nhanh tay bán còn thu được chút vốn, không thì mất trắng”.

Ông Nguyễn Văn Đến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thân cho biết: Vụ bí đỏ năm nay toàn xã trồng 71 ha, tăng khoảng 15 ha so với năm ngoái. Tuy nhiên do không có đầu ra nên hiện nay hàng ngàn tấn bí đã quá thời kỳ thu hoạch vẫn đang tồn đọng chờ thương lái. Vì thế đời sống của người trồng bí gặp nhiều khó khăn, bởi hầu hết người dân nơi đây đều mua nợ phân bón từ các đại lý và cam kết khi thu hoạch sẽ thanh toán.

Tương tự, tại xã Ninh Xuân, Ninh Thượng, hiện người trồng bí nơi đây cũng đang thấp thỏm chờ thương lái đến thu mua.

Ông Trương Văn Tiến, người ở xã Ninh Thân nhưng trồng bí ở xã Ninh Xuân cho biết: Gia đình trồng 3 ha bí đỏ, giống bí 2 mũi tên, có quả hình thuôn dài, sinh trưởng rất mạnh, khả năng kháng virus cao, thời gian sinh trưởng từ 90-100 ngày tính từ khi trồng đến khi thu hoạch, phẩm chất quả tốt (ngọt, bở) thịt quả có màu vàng cam, dày, trọng lượng từ 2-3kg, vỏ quả cứng màu vàng có phấn phủ, do vậy mà bảo quản, vận chuyển rất tốt. Nếu được giá như mọi năm, trung bình 1 ha gia đình anh thu hoạch lãi khoảng 25 triệu đồng, nhưng hiện nay coi như mất trắng, bởi hơn 1 tháng nay vẫn chưa tiêu thụ được.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm