| Hotline: 0983.970.780

Biến tướng của tham nhũng vặt

Thứ Ba 13/04/2021 , 09:44 (GMT+7)

Không khí gia đình Tiều Phu thật nặng nề, Bán gánh củi được 100 nghìn, Tiều Phu quyết định đi làm thẻ căn cước, nhưng không cho Mục Đồng 50 nghìn mua quà sinh nhật.

Mục Đồng giận lắm, trong bữa cơm nói bóng nói gió: “Người ta cứ bảo hy sinh đời bố củng cố đời con, thì ra thực tế không phải như vậy”.

Tiền Phu lừ mắt: “Chứng minh nhân dân của cha đã hết hạn. Cha phải đi làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân mới. Không thể chiều chuộng con một cách phi lý”. Mục Đồng không nhượng bộ: “Thì con có ngăn cản cha làm việc cần thiết ấy đâu. Tiền bán gánh củi được 100 nghìn, vẫn còn dư kia mà!”.

Tiều Phu tăng âm lượng lớn hơn: “Còn dư là còn dư thế nào?”. Mục Đồng lý sự: “Sao lại không dư hả cha? Con tuy học dốt nhất lớn nhưng vẫn biết cộng trừ nhân chia. Không lẽ Nhà nước thu phí làm căn cước công dân đến 100 nghìn?”. Tiều Phu lắc đầu ngao ngán: “Mày đúng là đi học uổng công. Ở Tiên Lãng - Hải Phòng, người dân vừa phải nộp 100 nghìn cho mỗi cái căn cước công dân kia kìa. Mày không biết gì về giá cả đắt đỏ mà cứ đòi hỏi lung tung”.

Muc Đồng ngơ ngác: “Sao kỳ lạ vậy? Theo quy định, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, thì phí cấp thẻ căn cước công dân chỉ thu 15 nghìn đồng. Từ ngày 1/7/2021 mới thu 30 nghìn đồng cho mỗi thẻ căn cước công dân. Quy định rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, có đóng dấu đỏ. Cha cứ gạt con làm gì!”.

Tiều Phu cứng họng, chẳng lẽ mình nghe nhầm. Không, báo chí đăng cụ thể, đã có nhiều trường hợp phải nộp 100 nghìn để được cấp căn cước công dân. Không lẽ, người ta lại gian dối giữa ban ngày ban mặt? Tiều Phu đành phân bua: “Cha cứ cầm 100 nghìn đồng đi làm căn cước công dân cho chắc ăn. Nếu người ta thu đúng mức phí quy định, thì cha sẽ cho con phần tiền còn lại”. Mục Đồng: “Phải dư ra 75 nghìn chứ cha. Không thể để những kẻ gian trá được giở trò lạm thu. Bây giờ xã hội văn minh, mọi khoản phí đều được Nhà nước niêm yết công khai. Nếu người ta thấy cha lam lũ quê mùa mà đòi nộp quá quy định, thì cha cứ kiện!”.

Tiều Phu thở dài: “Mày cứ huyên thuyên cho sướng miệng. Lạm thu có 1001 kiểu, dễ gì đối phó được. Mày tưởng ở trường học không lạm thu à? Năm này, cha cũng phải tốn bao nhiêu khoản đóng góp theo yêu cầu nơi mày đang học”. Mục Đồng ngạc nhiên: “Ở trường con có dán bảng tin đầy đủ về khoản thu từ phụ huynh học sinh đấy chứ!”.

Tiều Phu cười chua chát: “Cái bảng in chỉ ghi “khoản thu bắt buộc” do ngành giáo dục quy định. Ngoài ra còn có “khoản thu thỏa thuận” và “khoản thu hộ” do nhà trường tự đưa ra. Bao giờ “khoản thu thỏa thuận” và “khoản thu hộ” cũng nhiều gấp mấy lần “khoản thu bắt buộc” đó con ơi!”.

Mục Đồng tiu nghỉu: “Đó là kẽ hở lạm thu!”.

Tiều Phu chấn chỉnh: “Chính xác hơn, đó là biến tướng của tham nhũng vặt”.

Xem thêm
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần cùng kỳ năm trước.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.