| Hotline: 0983.970.780

Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Thứ Hai 27/10/2014 , 08:10 (GMT+7)

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” là show truyền hình thực tế dành cho con trẻ, đề cao tính chân thật, sự sáng tạo, bất ngờ, ngây thơ đáng yêu...

Chính thức lên sóng trên kênh VTV3 vào ngày 1/11 tới đây, show truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” hứa hẹn sẽ hấp dẫn với sự tham gia của bốn cặp bố con sao Việt là đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Hoàng Bách, nhạc sĩ Minh Khang và MC Phan Anh…

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” là phiên bản Việt của chương trình “Dad! Where Are You Going?”, được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền từ của Đài Truyền hình MBC (Hàn Quốc).

Trong đó những người bố nổi tiếng cùng con mình thực hiện các chuyến đi đến nhiều địa điểm nổi tiếng. Thông qua các chuyến đi này, những cặp bố con sẽ có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn.

Chương trình đã tạo nên một cơn sốt với khán giả xứ sở kim chi và các nước châu Á với tỷ suất người xem cao kỷ lục.

“Dad! Where Are You Going?”, dần lan ra khắp các nước Châu Á theo con đường Internet khi cư dân mạng đua nhau dịch, chia sẻ và bình luận về chương trình. Sau Trung Quốc, Việt Nam là nước tiếp theo chính thức mua bản quyền chương trình này để sản xuất (SX).

Ở phiên bản Việt của chương trình, MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Bách, đạo diễn Trần Lực và nhạc sĩ Minh Khang sẽ có những cơ hội rất lớn cùng con mình trải nghiệm vô vàn điều thú vị trong cuộc sống ở nhiều địa phương khác nhau.

Những người làm chương trình sẽ mang đến cho người xem cách mà các ông bố xử lý tình huống, những va chạm thật sự trong các mối quan hệ bố - con trai và bố - con gái.

Nếu các ông bố lần đầu tiên được thử qua các công việc quen thuộc của vợ như nấu cơm, tắm rửa, thay quần áo, chơi với con thì các bé cũng được rèn luyện và trưởng thành hơn qua các nhiệm vụ được giao từ chương trình, cũng như thích nghi được với nhiều điều kiện sống khác nhau.

Các tình huống trong chương trình là những bài học bổ ích cho các ông bố ở các độ tuổi khác nhau, nêu cao trách nhiệm của người cha trong gia đình, cùng chung sức với người mẹ nuôi dạy con cái.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” là show truyền hình thực tế dành cho con trẻ, đề cao tính chân thật, sự sáng tạo, bất ngờ, ngây thơ đáng yêu...

Giám đốc sản xuất Đỗ Thanh Hải cho biết: "Đây là chương trình không hề có kịch bản được dàn dựng sẵn, cũng không có khái niệm diễn xuất. Tất cả mọi hành động của các cặp bố con đều hoàn toàn tự nhiên.

Chính vì tự nhiên nên trong quá trình quay, có rất nhiều tình huống phát sinh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, kể cả những người làm chương trình. Điểm đáng yêu, ngây thơ và luôn có những hành động không thể ngờ tới đã tạo ra một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Vì vậy, đây được hứa hẹn là chương trình nhiều thời lượng cho các con hơn là các bố".

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết: "Tôi đã xem qua các phiên bản nước ngoài và thấy rằng chương trình khi được Việt hóa vẫn đầy mới mẻ. Trẻ con thì ở nơi đâu cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu giống nhau, nhưng "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đặt ra những tình huống gần gũi với văn hóa Việt Nam trong không gian, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam".

Còn ông bố “già” nhất của các đội chơi, đạo diễn Trần Lực chia sẻ: “Tôi nhận lời tham gia chương trình một cách hồn nhiên và chỉ nghĩ đó là cuộc đi chơi, nhưng thật sự là cả cuộc chiến đấu.

Có nhiều cảnh vô cùng độc đáo mà khán giả không bao giờ thấy. Ví dụ MC Phan Anh thường ngày trông hào hoa phong nhã là thế mà khi rơi vào tình huống chăm con gái xa mẹ thì tơi tả, nhận không ra”.

Nhạc sĩ Minh Khang cũng vô cùng bất ngờ khi đặt chân vào cuộc chơi này với cô con gái bé bỏng của mình. Dù đã có sự chuẩn bị khá tốt từ trước, có xem format chương trình gốc, tập tành nấu ăn 3 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi xa cả tháng, nhưng khi vào tập đầu tiên thì anh bị “đơ” vì quá lạ lẫm.

“Khi xem tập đầu tiên, các bạn sẽ thấy tôi rơi nước mắt vì quá thương con gái trong các thử thách. Nhưng mình là người lớn, không thể bỏ cuộc khi làm việc gì cùng con trẻ, nên tôi quyết chơi tới cùng và giờ thì thấy hào hứng thật sự. Chương trình có tính giáo dục rất tốt”, Minh Khang cho biết.

Các ông bố chia sẻ, có xem một vài tập của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản nước ngoài, nên tưởng ngon ăn. Mặc dù hết lời ca ngợi tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực mà chương trình đã mang lại cho người chơi, nhưng các ông bố tham gia chương trình cũng không quên “tố khổ” về những thử thách.

Đạo diễn Trần Lực vốn ban đầu chỉ hình dung là đi theo hộ tống con tham gia cuộc chơi, nhưng ai dè khi nhập cuộc thì “bố cũng phải chơi đằng bố, con chơi đằng con”. Nhạc sĩ Minh Khang thực sự bị sốc, đến mức có lúc “rớt nước mắt” và suýt bỏ cuộc giữa chừng.

“Quá khốc liệt” là nhận định của MC Phan Anh khi nói về cảm nhận ban đầu mới tham gia cuộc chơi khiến anh từng “oán trách” người đã mời mình nhập cuộc.

Phiên bản Việt của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” được đảm nhận bởi một đội ngũ làm chương trình rất chuyên nghiệp.

Tổng đạo diễn Nguyễn Nam cùng các đạo diễn của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) như đạo diễn NSƯT Trọng Trinh, Đức Hiếu, Trọng Khôi, Gia Phương, Việt Đức đều đã có không ít kinh nghiệm với các chương trình truyền hình thực tế hay những thế mạnh trong kể chuyện, khai thác tâm lý trẻ nhỏ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm