| Hotline: 0983.970.780

Cấm luôn ô tô, xe máy vào thành phố

Thứ Hai 02/04/2012 , 10:11 (GMT+7)

Bác Thảo Dân rít xong mấy điếu thuốc lào ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc, bác cười tưởng xổ cả ruột ra...

Bác Thảo Dân rít xong mấy điếu thuốc lào ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc, bác cười tưởng xổ cả ruột ra. Thấy lạ, lão Cò mới hỏi:

- Bác dạo này trúng đậm lứa ba ba, có chút tiền nên tí tởn với con nào, nay nghĩ lại thấy thú vị quá mới cười sung sướng như thế chứ?

Vừa lau nước mắt bác mới hỏi:

- Này ngài "giám đốc quân xanh", hiện chúng ta đang sống ở thế kỷ nào vậy?

Nghe bác Thảo Dân hỏi lạ quá, lão Cò chưa hiểu điều gì nên hỏi lại:

- Chúng ta đang sống ở thế kỷ hai mốt, bác hỏi như vậy là có ý gì thế?

Trầm ngâm một lát bác phẩy tay rồi lại hút thêm mấy điếu thuốc, tiếng điếu rít nghe chói tai lắm.

- Tôi vừa nghe nói ông Bộ trưởng giao thông đề nghị thu phí xe ô tô, xe gắn máy nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Làm bộ trưởng sao chỉ nhìn vào mấy cái thành phố kẹt xe để đưa ra việc thu phí nhằm hạn chế tắc đường là bộ trưởng kém. Liệu việc thu phí có giảm được lượng xe tăng? Hơn sáu chục tỉnh thành khác họ có bị kẹt xe mà phải è cổ gánh chịu thứ phí chồng lên phí ấy?

- Thực ra, ông ấy muốn giảm nạn ùn tắc đường mới đưa ra việc thu phí, cực chẳng đã đó thôi, chứ ông ấy có muốn thế đâu…

- Ùn tắc giao thông đâu phải vì xe, bởi do đường sá của ta chật hẹp, rồi người ta lại cứ đổ về thành phố, cứ như núi Hài thì nghìn năm nữa đâu có tắc đường? Thu phí giao thông thì thu như thế nào? Cái xe công nông nhãn hiệu Hoa Mai của bố con thằng Ba Còi, tháng dăm bảy bận chở phân bón, lúa giống, củi…cho bà con lại thu phí như cái xe đi cả ngàn cây số? Việc thu phí chả khác chi kéo cây đằng ngọn thôi. Điều này chứng tỏ tầm tư duy của ông bộ trưởng như thế nào. Lão hãy viết thư bảo ông ấy, hãy lo làm đường cho thật tốt, đừng đổ bê tông cốt…tre, đừng để mặt đường xe chưa chạy đã lún, cầu chưa thông đã hỏng…

Lão Cò vê vê mấy sợi râu nheo mắt nhìn bác Thảo Dân mặt đỏ bừng bừng như chuẩn bị cãi nhau với ai. Lão hỏi kháy:

- Nếu đặt bác vào địa vị ông Bộ trưởng phải nhanh chóng chấm dứt cảnh ùn tắc giao thông thì bác làm thế nào?

Bác Thảo Dân ngơ ngác nhìn lão Cò, như chưa hiểu điều lão vừa nói mới hỏi lại:

- Lão bảo tôi nếu làm Bộ trưởng thì giải quyết nạn ùn tắc giao thông thế nào à? Bác Thảo Dân cười sung sướng, cười rung mái tóc đã lốm đốm bạc - Thu phí xe ô tô xe gắn máy là để giảm nạn ùn tắc giao thông. Thế có nghĩa là chúng ta đang tiến tới sự đi bộ. Nếu tôi được làm Bộ trưởng giao thông, tôi cấm luôn ô tô, xe máy vào thành phố. Hết tắc đường ngay, lại không còn ô nhiễm. Ai thích ở thành phố thì ở, ai không thích thì về nông thôn làm phó thường dân như tôi và lão, hết ca thán chuyện đường sá…

Đến lúc này thì lão Cò không nhịn được cười, lão cười chảy nước mắt nước mũi:

- Thế đấy! Không phải ai cũng làm được Bộ trưởng đâu. Bác định bắt xã hội quay trở lại thời kỳ cuốc bộ à? Ối giời ơi ông Bộ trưởng ơi! Nếu vậy thì tôi bỏ phiếu rồi đóng thuế nuôi ông chỉ có thế thôi à? Có phí tiền của đóng góp của người dân không hả ông Bộ trưởng?

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm