Thượng tá Lê Phú Hàm, Trưởng phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, nói: Sau khi phát hiện được đường dây mua bán phụ nữ này, cán bộ điều tra đã nhiều lần tiếp xúc các nạn nhân để động viên họ tố giác hành vi của Thạch Thị Sét, một trong những kẻ cầm đầu nhóm tội phạm.
Ba trong số 9 nạn nhân đã có đơn tố giác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các nhân viên điều tra đã nắm chắc Thạch Thị Sét đã từng đưa 9 phụ nữ thuộc xã Vĩnh Trạch Đông qua Campuchia làm gái mại dâm. Thạch Thị Sét chối tội cho rằng chỉ có 4 người là nạn nhân của mình, 5 người còn lại là do Thạch Thị Thân Thưởng đang ở Campuchia mua bán và thu tiền.
Theo kết quả điều tra từ 1991 đến 1996, Thạch Thị Sét đã đưa trái phép 16 người qua biên giới Campuchia, sau đó bản thân thị cũng trốn sang sinh sống tại nước này. Đến năm 2006, thị trở về thị xã Bạc Liêu, tiếp tục lừa dẫn những phụ nữ cả tin sang Campuachia, bán cho các chủ chứa.
Trong số những nạn nhân có cả con gái và cháu ruột của Thạch Thị Sét. Sét khai với mỗi người đưa qua trót lọt, thị chỉ được hưởng vài trăm ngàn đồng!
Hai trong số những nạn nhân đứng ra tố cáo Sét là hai chị em S.K, bị Sét lừa đưa qua Campuchia kiếm việc làm. Qua nước bạn, 2 chị em bị nhốt vào một căn phòng hẹp hôi hám, ẩm thấp, có người canh gác cẩn mật. Lúc này cả hai mới biết mình bị lừa. Bị buộc tiếp khách liên tục đến rã rời, cả hai đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn hoặc cáo bệnh nhưng không thoát.
Toàn bộ số tiền bán dâm của hai cô gái đều bị Thạch Thị Sét và đồng bọn tước đoạt. Sau khi bị mua đi bán lại qua 3 nhà chứa nơi đất khách quê người, cô em gái bị nhiễm HIV và qua đời. Người chị quá sợ, tìm cách trốn chạy bằng cách nối dây, nhảy từ tầng 3 xuống nhưng không thoát.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được cùng nhiều chứng cứ và lời khai của các nạn nhân, Cơ quan điều tra Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bạc Liêu kết luận: Thạch Thị Sét đã có hành vi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết của các nạn nhân và gia đình để lừa gạt, đưa người qua biên giới trái phép, bán làm gái mại dâm.
Vụ án đã được khởi tố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã chặt đứt đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới. Vụ án không chỉ vạch mặt bọn buôn người, mà còn chỉ ra việc làm vô luân của một người mẹ táng tận lương tâm, đem bán cả con gái, cháu ruột cho “quỷ dữ” để kiếm những đồng tiền dơ bẩn.