| Hotline: 0983.970.780

Chuyện bé gái 8 tuổi bị HS lớp 9 hiếp dâm

Thứ Tư 10/09/2008 , 08:46 (GMT+7)

Khi thấy chiếc váy của con mình có vết máu, anh Thắng đã hốt hoảng chạy đi tìm con...

Khi thấy chiếc váy của con mình có vết máu, anh Hoàng Văn Thắng (khối phố 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) đã hốt hoảng chạy đi tìm con, khi kiểm tra thì anh mới biết rằng con mình đã bị xâm hại nghiêm trọng.

Nguyễn Bảo Tùng, thủ phạm đã xâm hại cháu Phương Anh (Ảnh: Duy Tuấn)

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều ngày 6/9. Theo lời khai của cháu Phương Anh (SN 2001, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Hương Khê), thì cháu đã bị chính anh bạn hàng xóm hay qua chơi hiếp tại nhà.

Sự việc trên đã làm mọi người phải sửng sốt, bởi kẻ cưỡng hiếp cháu Phương Anh đang là một học sinh lớp 9.

Chị Lê Thị Hương - mẹ cháu Phương Anh đã không kìm được nước mắt khi kể lại: "Ngày hôm đó, khi phát hiện thấy váy của con mình dính đầy máu, tôi hoảng hốt gọi chồng đi tìm cháu về để xem sao. Khi hỏi cháu thì mới nghe cháu kể lại là lúc chiều có đi qua nhà Nguyễn Bảo Tùng (SN 1994, ở cùng xóm) thì Tuấn gọi cháu vào để xem tranh, sau đó đưa cháu ra sau sập và xâm hại".

"Con bé nó còn dại lắm, sau bữa đó nó cứ hay kêu đau nơi vùng kín và trong giấc ngủ cũng hay giật mình. Bây giờ nhà tôi đang đưa cháu vào Huế để khâu lại vết thương nhưng nó cứ khóc liên tục. Thương con quá nhưng không biết làm sao" - chị Hương tâm sự thêm.

Khi gặp Tùng tại Trường THCS thị trấn Hương Khê, chúng tôi rất bất ngờ bởi tuy là học sinh lớp 9 nhưng Tùng trông nhỏ như một học sinh lớp 6. Các thầy cô trong trường khi hay tin sự việc cũng không thể ngờ Tùng lại có hành vi như vậy.

Thấy chúng tôi đến, Tùng rụt rè, hỏi gì nó cũng bảo là đã kể với mấy chú công an rồi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Tuấn là con của một giáo viên ở huyện, từng cầm dao rượt bố khi thấy bố định đánh mẹ. Hôm xảy ra sự việc, thấy anh Thắng và cháu Phương Anh sang hỏi chuyện, Tùng đã cầm dao và hăm doạ: "Nếu ông báo công an thì tôi sẽ không để yên cho cả nhà ông".

Khi biết việc không hay, anh Thắng đã báo các cơ quan chức năng và đưa cháu đi bệnh viện để khám. Bản giám định tổn thương của cháu Phương Anh ghi rõ "da xanh, niêm mác hồng nhạt, màng trinh bị rách 0,2mm ở vị trí 02h".

Bác sỹ Lê Thanh Chương - Phó giám đốc bệnh viện Hương Khê, Hà Tĩnh, người trực tiếp khám cho cháu Phương Anh cho biết: "Cháu Phương Anh đã bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín và vết thương này là do bị xâm hại tình dục gây nên".

Ông Phan Xuân Công - Đội trưởng đội điều tra Công an Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: "Sự việc cháu Phương Anh bị Tùng hiếp dâm tại nhà là có thật. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai tất cả về hành vi của mình. Cháu Tùng hiện đang ở trong độ tuổi thiếu niên nên rất khó kết tội. Quan điểm của cơ quan điều tra trong việc này là sẻ xử lý nghiêm minh. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập các chứng cứ để có thể xử lý vụ việc đúng pháp luật".

Trao đổi qua điện thoại, anh Thắng đau xót nói: "Chúng tôi rất đau lòng vì con mình bị xâm hại như vậy, lúc này đang đưa cháu từ Huế về mà nó vẫn đang còn khóc. Tôi không sợ tiếng xấu của mọi người, tôi chỉ sợ cháu nó phải mang bệnh tật suốt đời. Các cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ sự việc, không chỉ cho gia đình tôi mà còn cho cả xã hội".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm