| Hotline: 0983.970.780

Đã xác định chân tướng hung thủ giết người đốt xác

Thứ Hai 08/09/2008 , 12:29 (GMT+7)

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội (PC 14) cho biết: Đã bước đầu xác minh nhận dạng đối tượng cần tìm liên quan đến xác một phụ nữ bị chết cháy tại bãi đất trống ven đường Hoàng Minh Giám (Cầu Giấy– Hà Nội).

Đưa xác chết cháy ra khỏi hiện trường (ảnh HNM)
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội (PC 14) cho biết: Đã bước đầu xác minh nhận dạng đối tượng cần tìm liên quan đến xác một phụ nữ bị chết cháy tại bãi đất trống ven đường Hoàng Minh Giám (Cầu Giấy– Hà Nội). 

Đó là một thanh niên cao khoảng 1m67 đến 1m70, tóc nhuộm hoe, mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu sẫm. Khi đi xách theo 1 va ly hiệu Dulop, cầm theo xăng đựng trong chai nước 7up loại to.

Xác chết giữa đồng

Khoảng 4 giờ chiều ngày 4/9, người dân đã phát hiện tại bãi đất hoang nằm ven đường Hoàng Minh Giám xác một phụ nữ chết trong tình trạng bị cháy đen toàn bộ cơ thể. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra xác định người phụ nữ xấu số ấy tuổi đời từ 22 đến 28, cao từ 1m48 đến 1m53, mặc áo vàng nhạt, tóc dài khoảng 30cm nhuộm màu nâu, dây buộc tóc có nơ mầu vàng.

Tại hiện trường, Cơ quan công an phát hiện 1 va ly hiệu Dulop nghi là đựng xác nạn nhân, 1 bấm móng tay, 1 chùm khoá gồm 3 chìa. Cũng theo Cơ quan điều tra, nhiều khả năng, người phụ nữ trên đã bị sát hại trong nhà rồi được nhét vào va ly đem ra khu vực bãi đất trống trên đường Hoàng Minh Giám tưới xăng lên đốt.

Cũng tại hiện trường, Cơ quan công an còn phát hiện chiếc điện thoại di động đã bị cháy đen phần vỏ ngoài. Tuy nhiên, sim vẫn còn khá nguyên vẹn. Chiếc sim này sẽ được khôi phục để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Anh Nam, một người dân sống tại đây kể lại: khoảng giữa đêm 3/9, nhiều người dân chứng kiến một đám cháy rất to tại cánh đồng hoang, vốn là bãi thải, tập kết vật liệu xây dựng. Cũng trong tối đó, một số người dân đã nhìn thấy một thanh niên mang theo chiếc va ly hiệu Dulop màu xanh tím than (chiếc va ly này trùng khớp với chiếc va ly bọc xác nạn nhân) xuất hiện tại khu vực xảy ra vụ án. Đây là khu vực thường vắng người qua lại vào buổi tối, nên mãi đến chiều 4/9 người dân mới phát hiện được xác chết.

Sau khi tiến hành khám nghiệm, xác minh, bước đầu Cơ quan công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị công an thành phố tập trung rà soát các hộ có người mất tích là nữ giới có đặc điểm như trên, đặc biệt là các trường hợp mất tích sau ngày 3/9. Những trường hợp bỏ trốn, đi khỏi địa bàn cư trú sau ngày 3/9 cần đặc biệt được rà soát. Chú ý đến các hộ có người giúp việc, có người nước ngoài thuê trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm và TP Hà Đông.

Gia tăng nạn giết người bằng xăng

Trước đó, vào cuối tháng 2/2008, một số người dân xung quanh cánh đồng thôn Thành Dền (Quế Võ, Bắc Ninh) cũng phát hiện xác một cô gái trẻ bị thiêu cháy toàn bộ cơ thể. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc và bắt được Phùng Quỳnh Trang (20 tuổi – quê Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hiếu (25 tuổi – lái taxi tại Hà Nội). Do thuẫn mâu thuẫn với nạn nhân, nên bọn chúng đã lừa nạn nhân đưa đến địa điểm trên, rồi tưới xăng lên người và thiêu sống mặc cho nạn nhân hết lời van xin.

Mới đây nhất, đối tượng Bùi Văn Trưởng (SN 1974) trú tại Mai Châu, Hoà Bình đã bị tuyên phạt tử hình về hành vi giết người. Được chị họ là Lê Thị Hoa (SN 1966), trú tại Xuân Trường, Nam Định nhờ giết Phùng Thị M (SN 1974) với giá 5 triệu đồng. Trưởng đã lợi dụng lúc chị M không để ý, dùng gậy đập vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Để phi tang chứng cứ, Trưởng mua xăng tưới lên người chị M rồi đốt. Sau khi gây án, Trưởng bỏ trốn về Hà Nội cho đến khi bị bắt.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm