| Hotline: 0983.970.780

Đào mộ người chết “chữa bệnh” người sống

Thứ Ba 22/03/2011 , 09:50 (GMT+7)

Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân (TT-Huế) mấy ngày nay bỗng xôn xao bởi vụ việc người sống vác cuốc, thuổng đi “bới” mồ người chết để “chữa bệnh” cho con cháu trong gia đình.

Phần mộ của cụ C. nơi xảy ra vụ việc đào mộ người chết ''chữa bệnh'' người sống

Tục đào mồ người chết trong họ hàng “trấn yểm” để chữa bệnh cho người sống mới nghe qua tưởng chừng chỉ tồn tại trong chế độ phong kiến. Ấy thế mà, tập tục này sau một thời gian lắng xuống như một đống tro tàn, giờ lại “bén lửa” trở lại ở Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT- Huế.

Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân mấy ngày nay bỗng xôn xao bởi vụ việc người sống vác cuốc, thuổng đi “bới” mồ người chết để “chữa bệnh” cho con cháu trong gia đình. Họ quan niệm rằng con cháu trong họ tộc (nhất là trẻ em) bị đau ốm là do người vừa nằm xuống muốn bắt mang đi. Muốn hóa giải con “ma trùng” đó chỉ có cách đào mồ người chết, tẩm dầu đốt để yểm bùa mới hết được.

Theo biên bản tường trình lại sự việc được lập tại UBND xã Vinh Xuân, sự việc xảy ra vào chiều ngày 4/3, tại thôn Xuân Thiên Thượng, mộ ông Phạm C. (85 tuổi) vừa mất chưa đầy một tháng, mồ chưa yên, mả chưa đẹp đã bị hai người đàn ông cùng họ hàng, trú cùng thôn trên là ông Phạm Phúc và Phạm Hến vác xẻng đến mộ ông C. đào một hố sâu bên mộ chừng 50-60cm, đổ lá khô, rơm rạ vào hố rồi tẩm dầu đốt.

Lý do hai người đàn ông này đưa ra là do họ có đứa cháu gái ở Sài Gòn là cháu Phạm Thị Khánh My không biết vì lý do gì đã lên cơn co giật, trợn mắt, nằm sốt li bì. Bố của cháu My là anh Phạm Cư (sinh năm 1976, là con trai ông Phạm Hến) sau khi đi xem bói, được thầy bói phán là do có người thân trong họ tộc vừa qua đời “bắt” đi nên đã liên lạc với gia đình ở Huế để tìm cách “giải bùa” cho con gái. Vừa nghe con trai trình này bệnh tình của cháu gái, ông Phạm Hến đã “làm phép” gọi tên đứa cháu gái mình về ăn cơm (thực chất cháu My đang ở Sài Gòn). Sau đó ông Hến cùng ông Phúc giữa đêm khuya khoắt vác cuốc, xẻng ra mộ cụ C. đào bới nhằm “yểm bùa” hóa giải bệnh cho cháu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lưu- Trưởng Công an xã Vinh Xuân cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cùng lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc. Ngày 5/3, đã có cuộc hòa giải giữa các hộ gia đình liên quan, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Hến và Phạm Phúc về hành vi xâm phạm đến mồ mả của người khác. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ hủ tục lạc hậu này”.

Thực hiện xong, anh Cư điện từ Sài Gòn ra bảo cháu My đã hết bệnh. Thấy vậy, ông Hến và ông Phúc đến trước ngõ nhà ông Phạm Tiến dõng dạc “tuyên bố”: “Tao đã bới mả cha mày”. Anh Phạm Tiến (42 tuổi, con trai cụ C.) nghe tin, bỏ công việc trên thành phố Huế trở về, vì quá bức xúc trước sự xúc phạm trắng trợn đã xách dao toan hành hung hai người đàn ông đào mộ. Sự việc chỉ chấm dứt khi được người dân Xuân Thiên Thượng can ngăn và chính quyền địa phương vào cuộc.

 Theo bản tường trình của hai ông Phạm Hến và Phạm Phúc được lập tại UBND xã Vinh Xuân, trước đây vào năm 2006, ông Hến cũng đã từng đào mộ một người phụ nữ để “chữa bệnh” cho người thân trong nhà. Nhiều cụ cao niên ở Vinh Xuân cho biết, tục đào mộ người chết chữa bệnh cho người sống ở địa phương này đã có từ xưa truyền lại, tồn tại trong 3 dòng họ Lê, họ Võ và họ Phạm. Người dân ở đây quan niệm rằng, sau khi có người trong họ hàng qua đời, những trẻ nhỏ hay khóc, đau ốm, khó nuôi dưỡng là do người vừa khuất trở về muốn “bắt” mang đi. Để hóa giải nó chỉ có cách đào mộ người chết, tẩm dầu đốt hoặc lấy dùi sắt xuyên qua thi thể người chết mới chấm dứt được.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm